GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Cùng chết với Đức Ki tô để cùng sống với Ngài

Ngày thứ Bảy tuần Thánh hôm nay, Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta đi vào trong thinh lặng để canh thức bên mộ của Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì yêu thương, để lắng nghe tiếng Chúa, để chết đi với Ngài hầu cùng Ngài Phục sinh vinh hiển.
Cùng chết với Đức Ki tô để cùng sống với Ngài

Thứ Bảy Tuần Thánh 

Canh thức Vượt Qua

(Lc 24, 1-12)

ctvqNgày thứ Bảy tuần Thánh hôm nay, Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta đi vào trong thinh lặng để canh thức bên mộ của Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì yêu thương, để lắng nghe tiếng Chúa, để chết đi với Ngài hầu cùng Ngài Phục sinh vinh hiển.

Tình yêu vâng phục cho đến chết trên thập giá là tình yêu vĩ đại nhất mà Chúa Ki tô đã dành cho Cha và nhân loại. Vì lẽ, “ Dưới con mắt nhân loại, cuộc sống và cái chết của Chúa xem ra thất bại. Nhưng trong ánh nhìn của Thiên Chúa, Chúa Ki tô đã thực hiện một nghĩa cử quan trọng nhất trên Thánh giá là cứu độ nhân loại. Thật thế, đức vâng lời hơn tất cả mọi sự, là một mầu nhiệm. Sự hy sinh của Chúa Giêsu trên Thánh giá đã mang lấy giá trị cứu độ lớn lao nhờ Đức vâng phục tuyệt hảo đối với thánh ý Cha: ‘ Người đã vâng lời cho đến chết và chết chết trên Thánh giá’”(ĐGH Bênêđictô XVI). Vì vâng lời Cha, Chúa Giêsu đã mang lấy toàn bộ tội lỗi của nhân loại và hủy đi trong cái chết thương đau của Ngài trên thập giá. Ngài đã chết vì ta, thay ta và cho ta được cùng chết với Ngài  như lời thánh Phaolô: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki tô, chúng ta sẽ cùng sống lại với Ngài”. Chết với Đức Ki tô là quyết tâm từ bỏ tội, nết xấu, thế gian và ma quỉ. Chết với Đức Ki tô là chết đi cho con người kiêu căng, ích kỷ, hận thù, ghét ghen, tham lam, gian trá để sống một đời sống mới của khiêm tốn phục vụ, cảm thông, tha thứ. Sống lại với Đức Ki tô là được tham dự vào vinh quang Phục sinh với Ngài nhờ biết hy sinh hãm mình hầu xây dựng một gia đình, một cộng đoàn, một xã hội tốt đẹp hơn. Canh thức bên mồ Chúa hôm nay chúng ta còn được mời gọi mai táng vào đó tất cả những lo âu phiền muộn, những đau khổ đắng cay, những lỗi lầm yếu đuối và cả những vấn đề sâu xa nhất với niềm xác tín “Chúa Giêsu Ki tô đã yêu thương chúng ta cho đến chết trên Thập Giá sẽ luôn ở bên chúng ta. Ngài luôn ân cần nói với chúng ta: Hãy can đảm lên! Các con không vác Thánh Giá một mình, Ta mang nó với các con. Ta đã vượt qua cái chết để mang đến cho các con sự sống của tin yêu hy vọng” (ĐGH Phanxicô). Canh thức bên mồ Chúa lúc này cho ta xác tín mãnh liệt rằng: “Thánh Giá cho chúng ta kho tang mà không có sự gì khác có thể mang lại: đó là sự chắc chắn về tình yêu không lay chuyển mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Một tình yêu cao vời đến nỗi đã bước xuống vũng lầy tội lỗi của chúng ta và tha thứ, đã đi vào trong mọi đau khổ của chúng ta và ban cho ta sức manh chịu đựng. Đó là một tình yêu đi vào cõi chết để chiến thắng và cứu độ chúng ta. Thánh Giá chứa đựng tất cả tình yêu Thiên Chúa, lòng thương xót vô biên của NGài. Đây là tình yêu mà chúng ta có thể đặt tất cả niềm tin với trọn niềm tín thác” ( Lumen Fidei 16). Đặc biệt chúng ta được mời gọi: “Hãy đặt nơi Thánh Giá Chúa Ki tô những niềm vui, khổ đau và thất bại của chúng ta. Nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy một Trái Tim rộng mở, thông cảm, tha thứ cho chúng ta, yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta mang lấy tình yêu này trong cuộc sống để yêu mỗi người, mỗi anh chị em mình với cùng một tình yêu như Chúa đã yêu thương chúng ta” (ĐTC Phanxicô). Canh thức bên mồ Chúa hôm nay chúng ta còn được gọi mời nhìn lên Đức Maria là Mẹ của niềm hy vọng cậy trông. Thật vậy, dù Mẹ đã phải đau đớn đến tột cùng khi chứng kiến cái chết tất tưởi thương đau của Con Mẹ trên thập giá nhưng nơi Mẹ vẫn đầy tràn tin yêu hy vọng nơi Đấng Tử Nạn và Phục Sinh. Dù cho những vết thương khắp thân thể của Chúa giờ đây được hợp lại trong ký ức, trong tâm hồn Mẹ thì Mẹ vẫn hy vọng rằng tấn kịch đang diễn ra trước mắt Mẹ sẽ kết thúc bằng sự vinh thắng. Bởi với Mẹ thì “dù bầu trời chẳng còn vì tinh tú nào nữa thì Thánh Giá vẫn là biểu tượng của một tình yêu vĩ đại và là động lực lớn nhất của niềm cậy trông”(Thánh Hêrônimô)

Lạy Mẹ Maria, con tin rằng dẫu bóng tối có bao phủ khắp mặt đất thì cây nến đời Mẹ vẫn đứng vững, vẫn tiêu hao để tỏa rạng ánh tin yêu hy vọng PHục Sinh. Xin Mẹ ở bên con trong lúc nghi nan. Xin Mẹ dạy con luôn biết tìm vào trong thing lặng để lắng nghe tiếng Chúa, kiếm tìm ý Chúa và đón lấy sức mạnh của chính Chúa để vượt qua. Và hôm nay, xin cho chúng con luôn ở bên Mẹ để cùng Mẹ chờ đón Chúa Phục Sinh. Amen.

Tác giả: Nhóm suy niệm BC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây