GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Thắp nhang hiếu thảo (2015)

Thắp nhang hiếu thảo (2015)
THẮP NHANG HIẾU THẢO (2015) Nghi thức có thể cử hành trước hoặc sau Thánh lễ. Dựng sẵn một Bàn thờ Tổ tiên, có hoa nến, lư cắm nhang… có thể đặt thêm di ảnh thân nhân mỗi người mang tới nhà thờ, Chuẩn bị sẵn trống chiêng và người đánh theo nghi thức.
Nghi thức

THẮP NHANG HIẾU THẢO (2015)

Nghi thức có thể cử hành trước hoặc sau Thánh lễ.

Dựng sẵn một Bàn thờ Tổ tiên, có hoa nến, lư cắm nhang…
có thể đặt thêm di ảnh thân nhân mỗi người mang tới nhà thờ,
Chuẩn bị sẵn trống chiêng và người đánh theo nghi thức.


(Về việc đón và đặt di ảnh thân nhân quá cố được mang đến:)

Linh mục sẽ trân trọng đón nhân di ảnh từ tay bà con
và chuyển cho một hoặc hai vị Hội đồng Giáo xứ
kính cẩn đặt lên kệ quanh Bàn thờ Tổ tiên.

Dĩ nhiên trên đó cần đặt di ảnh của các Cha sở cựu,
của Cố Giám mục Giáo phận như thân nhân của cộng đoàn Giáo xứ.
Trước các dỉanh, cần có lư hương, cắm nhang sẵn…

Khởi đầu

Linh mục chủ sự cùng với vài đại diện (4,6,12…người)
giáo dân (và lương dân) rước ra trước Bàn thờ Tổ tiên …
Trong khi ca đoàn hát bài “Uống nước nhớ nguồn”.

 

[Mời ngồi. Một đại diện hoặc Linh mục chủ sự gợi ý:]

Kính thưa Ông Bà Anh Chị Em,
Thật mừng vui và hân hạnh cho gia đình Giáo xứ…
hôm nay được đón tiếp Anh Chị Em tôn giáo bạn
là thân hữu, hoặc là xóm giềng của Giáo xứ.
Trong niềm kính yêu, chung lòng hiếu thảo’ với Ông Bà Tổ Tiên,
dịp sum họp nhau đây, chúng ta cùng hướng về cội nguồn…
nhớ đến Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ đã qua đời.
Ngày các ngài khuất bóng, bao người đã đến
chia buồn, kính viếng, đưa tiễn.
Nhưng dần theo năm tháng niềm thương nhớ đó cũng phôi phai.
May thay ! Khai mạc Tháng cầu nguyện cho các linh hồn,
chúng ta sẽ cùng nhau hâm nóng và tỏ bày
lòng thảo hiếu đối với các Tiên nhân…
Lạy Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng con,
Chúa đã tác sinh tạo dựng chúng con từ hư không,
và ban cho chúng con các Bậc Tổ Tiên Ông Bà Mẹ Cha
thật tuyệt vời, qua công trình sinh thành dưỡng dục
suốt cả cuộc đời các ngài dành trọn cho chúng con.
Trong ngày đáng nhớ hôm nay,
xin Chúa cho phép chúng con được cùng nhau nói lên
niềm thương nhớ và lòng tri ân Tổ Tiên Ông Bà Cha Me
qua nén hương trước bàn thờ Tiên nhân…
Giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng bắt đầu
Nghi thức THẮP NHANG HIẾU THẢO…

[Một hồi trống - chiêng]
 
Phần Thứ Nhất : TRI ÂN TIÊN NHÂN

Dẫn ý:
 

Phần Thứ Nhất : Tri ân tiên nhân… [Một chiêng]

Chúng ta làm sao kể xiết…
công ơn sinh thành, yêu thương dưỡng dục của Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên…
Nhớ đến tình cha nghĩa mẹ, mỗi người chỉ biết cúi đầu chịu ơn !!!

(yên lặng giây lát)  

[Mời đứng]
 
Chủ tế cúi niệm hương trước bàn thờ Tổ tiên.
Cắm nhang xong, chủ tế và đoàn đại diện cùng vái một lạy


[Một trống]

(Một đại diện hoặc Linh mục chủ sự gợi ý:)

Chúng con ghi ơn Tổ tiên, Ông Bà, đã lưu truyền sự sống,
đã sinh dưỡng con trong yêu thương,
đã cho con mượn vóc dáng hình hài,
đã trao tặng con huyết thống, đã đặt họ tên cho con...
Con xin ngàn đời ghi ơn Mẹ Cha
đã cho con bú mớm, nâng niu sớm hôm, đã dạy dỗ, bảo ban,
đã bao đau khổ nhọc nhằn vì con,
đã đưa con tới trường, tìm thầy dạy bảo, cho con ăn học,
chọn nghề hướng nghiệp, tạo lập gia đình, dạy con ở đời...
những mong con từng ngày khôn lớn, nên người.
Chúng con xin thành kính cúi đầu’ vái 3 lạy’ tạ ơn...


(lạy ba lạy) (Một hồi trống - chiêng)

Bài hát Tạ ơn: (đứng lên)   CẦU CHO CHA MẸ 7
 
Phần Thứ Hai: TẠ LỖI VỚI TIÊN NHÂN

Dẫn ý:  [Mời ngồi]


Phần Thứ hai : TẠ. LỖI. VỚI. TIÊN. NHÂN… (Một chiêng)
Trước công ơn sinh thành trời biển đó,
nhưng ai ai cũng phải thành tâm thú nhận …
mình thật vô ơn hoặc bất xứng với tình yêu phụ mẫu,
biết bao lần bất hiếu lỗi phạm làm Ông Bà, Cha Mẹ buồn lòng khổ đau.

(Yên lặng giây lát)  [Mời đứng]
 
Chủ tế cúi niệm hương trước bàn thờ Tổ tiên.
Cắm nhang xong, chủ tế và đoàn đại diện cùng vái một lạy

(
Một trống)

(Một đại diện hoặc Linh mục chủ sự gợi ý:)

Kính lạy Ông Bà, Cha Mẹ,
Chúng con nhớ lại từ tấm bé
đã bao lần vô lễ, bất kính, ngỗ nghịch, ương ngạnh

những khi anh em bất hoà, chia rẽ, tranh cạnh nhau
rồi những lần quậy phá, rong ruỗi, bè bạn, lêu lổng...
làm Mẹ Cha buồn tủi, rơi lệ khổ đau.
Hôm nay chúng con chưa làm gì để báo hiếu đền ơn,
cũng chưa phụng dưỡng xứng đáng,
đôi khi còn thiếu những lời an ủi, ít chăm sóc sớm chiều,
thậm chí còn nặng nhẹ, xúc phạm, thoái thác, tị nạnh nhau …...
hoặc làm ô danh cha mẹ, nhục nhã gia phong trước xóm giềng.
Chúng con xin cúi đầu’ vái 3 lạy’ để thành tâm tạ tội.
Xin Ông Bà, Cha Mẹ thương tha thứ cho chúng con...


(Lạy ba lạy)

(
Một hồi trống - chiêng)

Bài hát Tạ lỗi : (đứng lên)   CẦU CHO CHA MẸ 2
 
Phần sau cùng. CẦU NGUYỆN CHO TIÊN NHÂN

Dẫn ý : (Mời ngồi)


Phần Thứ ba : CẦU. NGUYỆN. CHO. TIÊN. NHÂN…
Lòng thảo hiếu, đòi chúng ta phải sớm chiều thương nhớ,
và cầu nguyện cho Tiên nhân, còn sống cũng như đã khuất.
Hướng lòng về trời cao, giờ đây chúng ta khấn xin Chúa
chúc lành và tuôn đổ dồi dào ân phúc xác hồn
cho Cha Mẹ, Ông Bà, Tiên nhân ….  (yên lặng giây lát)  [Mời đứng]
 
Chủ tế cúi niệm hương trước bàn thờ Tổ tiên.
Cắm nhang xong, chủ tế và đoàn đại diện cùng vái một lạy

(
Một trống l   Một chiêng)

1. Chúng con thành khẩn’ cầu xin Chúa Trời,
ban cho Ông Bà, Cha Mẹ được mạnh khoẻ, an vui,
được ấm no, trường thọ bên lũ cháu đàn con.
Chúng con kính vái 1 lạy khẩn xin...


(Một trống l  Một chiêng)

2. Chúng con thành tâm nguyện xin Thiên Chúa
ban cho các Tiên nhân : Ông Bà Cha Mẹ chúng con
được an lòng vì con cái nên người,
được vui mừng khi con cháu thành đạt,
được mãn nguyện vì đã hoàn thành sứ mạng phụ mẫu.
Chúng con kính vái 1 lạy khẩn nguyện...


(Một trống l   Một chiêng)

3. Chúng con thành kính xin Chúa là Đấng công bằng,
ban cho Ông Bà Tổ tiên Cha Mẹ chúng con đã khuất,
được phần vinh phúc thiên đàng, được cực lạc nơi chín suối,
được hưởng vinh quang của bậc thánh nhân.
Chúng con kính vái 3 lạy khẩn cầu. Xin Chúa thương nhậm lời...

(
Một hồi trống - chiêng)

Bài hát Cầu xin : (đứng lên)   Tình Cha Nghĩa Mẹ
 
DÂNG LỄ  
                                                                                    

Giờ đây, cùng với chủ tế trên bàn thờ,
chúng con kính dâng lên Chúa và các bậc Tiên nhân
những lễ vật hèn mọn nầy
thay cho lòng thành kính thảo hiếu mến yêu của chúng con...  [Mời ngồi]
 
Các đại diện giáo dân (và lương dân)
xuống lấy lễ vật và lên cung thánh dâng cho linh mục …
Linh mục dâng của lễ …

                                     
Bài hát Dâng Lễ

Ít lời khi kết lễ:

Các Tiên nhân đã khuất
đều để lại cho chúng ta một dấu ấn và di sản tốt đẹp.
Các ngài xứng đáng được tưởng nhớ, tôn vinh và cầu nguyện
qua nén hương thảo hiếu thật sốt sắng và ý nghĩa như hôm nay....
Nhà thờ và Giáo xứ… vinh dự được hiệp thông và kính mời
quý Ông Bà Anh Chị Em trong tâm tình đáng trân trọng này.
Rất mong và hẹn năm tới chúng ta sẽ còn dịp
để xum hợp và bày tỏ niềm thương kính
Ông Bà Tổ Tiên Cha mẹ chúng ta...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây