GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Gặp gỡ Chúa... ở trại phong!!!

Bánh xe lăn từ lúc 5h sáng, chúng tôi hướng về đích điểm là trại phong Chí Linh – Hải Dương. Quý dì Trinh Vương, hai vị khách và đoàn Huynh trưởng giáo xứ Liên Thủy muốn ghi thêm một dấu ấn trên hành trình tìm và yêu Chúa: Chúa Nhật ngày 17/6/2018 – Chúa Nhật của niềm vui trao ban.
Gặp gỡ Chúa... ở trại phong!!!
Bánh xe lăn từ lúc 5h sáng, chúng tôi hướng về đích điểm là trại phong Chí Linh – Hải Dương. Quý dì Trinh Vương, hai vị khách và đoàn Huynh trưởng giáo xứ Liên Thủy muốn ghi thêm một dấu ấn trên hành trình tìm và yêu Chúa: Chúa Nhật ngày 17/6/2018 – Chúa Nhật của niềm vui trao ban.

Sau một hành trình tương đối dài, 9h50’ chúng tôi “chạm” vào mảnh đất thanh bình của trại phong Chí Linh. Những vườn cây nặng trĩu vải thơm ngon đã xua tan đi những mệt mỏi của một chuyến đi.

 
1 4

Tự tay đóng gói những suất quà, tuy nhỏ mọn, đơn sơ, nhưng gói ghém cả những tấm lòng chân thành và tình yêu đến từ mảnh đất xa xôi Liên Thủy. Chúng tôi muốn trao gửi sự cảm thông với tất cả lòng trân trọng.
 
2 6
3 5

Những giây phút sinh hoạt tuy ngắn ngủi nhưng rộn rã tiếng cười. Chúng tôi sung sướng chiêm ngắm những nụ cười của những con người đang ngày đêm vượt trên nỗi đau tinh thần và thể chất. Những đôi bàn tay “không đủ ngón” chuyển trao những quả bóng, những đôi bàn “không lành lặn” bước thật nhanh đón nhận những món quà. Bài học của sức mạnh vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.
 
4 4

Đến với khu liệt, chúng tôi được trao tặng những nụ cười, những cái bắt tay, ôm chầm … vì hạnh phúc. “Bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ con cái”, “Được bù đắp tình cảm”, chúng tôi ao ước những con người bất hạnh đó cảm nhận được rằng, “Họ đáng được trân trọng!”
 
5 3

Chúng tôi khâm phục sự quảng đại của quý dì Tu hội Thánh Tâm, đã phục vụ ở đó hai mươi năm. Chúng tôi yêu nét chân thành, đơn sơ nhưng đầy tình mẹ của quý dì. Bữa cơm trưa đong đầy tình yêu đã giúp chúng tôi cảm nghiệm được tình yêu mà quý dì dành cho những con người bất hạnh nơi đây. Cũng không thể quên quý thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đang cùng với quý dì phục vụ những phần “chi thể đang rỉ máu” của Chúa.
 
6 1

Hành trình viếng thăm tạm kết ở những cái vẫy tay, những nụ cười và những lời dặn dò, “sau này lên tiếp nữa nhé”.

Lạy Chúa, Chúa chẳng ở đâu xa xôi, Chúa ở trong những con người bất hạnh. Hôm nay con “ra khỏi vùng đất an toàn của con”, con gặp Chúa, Chúa trao lại cho con “niềm hạnh phúc” từ chính những con người bất hạnh. Con tạ ơn Chúa, vì tình thương Chúa dành cho con qua “những hình ảnh sống động” của Chúa. Con tạ ơn Chúa, vì lòng bác ái của những con người hảo tâm sẵn sàng chia sẻ. Xin vì những nghĩa cử cao đẹp Chúa, Chúa ban ơn làm cho “trái tim yêu thương” của thế giới này đập những nhịp đập mạnh mẽ và dấn thân hơn nữa.

Hạt Giống Âm Thầm

Tác giả: Nữ tu Dòng Trinh Vương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây