GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Tự sự của cây nến

Tự sự của cây nến
Giữa đêm đen mịt mù, người ta cần đến sự hiện diện của tôi biết bao! Tôi trở nên quen thuộc và cần thiết trong các buổi cầu nguyện. Như một điều rất tình cờ rằng, sự hiện diện của tôi giúp bầu khí cầu nguyện thêm sốt sắng và dễ khơi sâu tâm tình hơn. Vì ánh sáng nơi tôi phát ra làm cho người ta liên tưởng đến ánh sáng của Đức Kitô trong đêm vọng Phục Sinh bừng lên phá tan bức màn tăm tối. Chính vì ý nghĩa thiêng liêng đó, người ta cầu nguyện để xin cho ánh sáng của Chúa đẩy lui những bóng mờ trong cõi lòng họ.
Tôi chỉ là một cây nến vô hồn và không có sức sống nếu không được thắp sáng. Cuộc đời của tôi chỉ đáng được nói tới khi tôi chiếu toả ánh sáng cho người xung quanh. Chính vì vậy mà tôi nhận ra sứ mạng của mình là thắp lên niềm hy vọng và chuyển trao ánh sáng.
 
Giữa đêm đen mịt mù, người ta cần đến sự hiện diện của tôi biết bao! Tôi trở nên quen thuộc và cần thiết trong các buổi cầu nguyện. Như một điều rất tình cờ rằng, sự hiện diện của tôi giúp bầu khí cầu nguyện thêm sốt sắng và dễ khơi sâu tâm tình hơn. Vì ánh sáng nơi tôi phát ra làm cho người ta liên tưởng đến ánh sáng của Đức Kitô trong đêm vọng Phục Sinh bừng lên phá tan bức màn tăm tối. Chính vì ý nghĩa thiêng liêng đó, người ta cầu nguyện để xin cho ánh sáng của Chúa đẩy lui những bóng mờ trong cõi lòng họ.
 
Tuy nhiên, dù có được trang hoàng bằng những lớp bóng bảy, nhẵn nhụi và dày đặc của sáp nến thì tự bản chất cái bấc nến thô ráp và xù xì của tôi lại chiếm vị trí quan trọng hơn. Nó như là lương tâm, là trái tim, là yếu tố chính để tôi được toả sáng. Nếu được thắp lên bằng tình yêu, tôi sẽ chảy sáp yêu thương và đem lại ánh sáng vô cùng dịu êm. Thế nhưng, có những lúc cuộc đời tôi được thổi bùng lên bằng những thứ ánh sáng lập loè khó chịu. Không kể gió tự nhiên, bản thân tôi cũng luôn tạo ra gió khiến tôi phải vật lộn và giằng co để giữ lấy ánh sáng của sự thiện.
 
Có những lúc tôi bị ngã gục do yếu đuối, do cứng lòng, do không đủ sức chống lại bão táp nên người xung quanh nhìn vào tôi chỉ còn thấy một bấc nến đen ngòm, dấu chứng niềm tin vừa vụt tắt. Nếu tôi muốn tiếp tục thực hiện sứ mạng chiếu sáng của mình, không còn cách nào khác hơn là tôi phải chịu cắt tỉa đi những rườm rà, những dư thừa không cần thiết. Đồng thời, tôi cũng phải chấp nhận tiêu hao chính mình để phục vụ lợi ích chung của con người và để hoàn tất đến cùng thông điệp chuyển trao ánh sáng của tôi. Như vậy, tôi đã cố gắng đến cùng để sống với mục đích mà Đấng tạo dựng đã đặt tôi vào trần gian này.
 
Ngày hôm nay, bạn và tôi, chúng ta đều là con cái của ánh sáng, chúng ta thuộc về ánh sáng. Vì vậy, chúng ta đều được mời gọi thắp lên ngọn lửa của niềm tin, của tình yêu và hy vọng hầu có thể đem ánh sáng tình Chúa phản chiếu vào đời mình và chiếu soi vào bao cuộc đời tăm tối. Đời trao ban là đời hạnh phúc. Chúng ta hãy là những cây nến nối dài toả sáng yêu thương cho người xung quanh bạn nhé!
 
Nt. Maria Vũ Khuyên, Đaminh Bùi Chu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây