GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


126 Nữ tu Đaminh tham dự khóa linh thao

Đời sống thiêng liêng là điều tối cần thiết đối với mỗi tu sĩ, nhất là những tu sĩ sống linh đạo chiêm niệm trong hoạt động. Nhận thấy tầm quan trọng và lợi ích của linh thao, Hội dòng Đaminh Bùi Chu đã tổ chức khóa Linh thao từ ngày 01-8/7/2018 cho 126 nữ tu, thuộc các khối Tập viện, Học viện, và Khấn trọn. Đây là lần đầu tiên Hội dòng tổ chức khóa Linh thao.
126 Nữ tu Đaminh tham dự khóa linh thao
Đời sống thiêng liêng là điều tối cần thiết đối với mỗi tu sĩ, nhất là những tu sĩ sống linh đạo chiêm niệm trong hoạt động. Nhận thấy tầm quan trọng và lợi ích của linh thao, Hội dòng Đaminh Bùi Chu đã tổ chức khóa Linh thao từ ngày 01-8/7/2018 cho 126 nữ tu, thuộc các khối Tập viện, Học viện, và Khấn trọn. Đây là lần đầu tiên Hội dòng tổ chức khóa Linh thao.
 
img 0185

Linh thao là cuộc thao luyện linh hồn; vì thế, chị em cần rất nhiều thời gian thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Tạm gác lại công việc nơi Tu viện, việc tông đồ nơi các giáo xứ và việc học hành, chị em quy tụ về nhà Mẹ Hội dòng để đón nhận những ngày hồng phúc. Đây vừa là thời gian thao luyện, vừa là thời gian chị em được nghỉ ngơi bên Chúa, như Lời Chúa mời gọi:“Hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Bước vào khóa Linh thao ngay đợt nắng nóng, nhưng với sự hy sinh, cố gắng, nhất là sống thinh lặng, phần nào đã vượt qua những khó chịu của thời tiết, để lửa yêu mến được gia tăng.

Tuần Linh thao diễn ra với sự hướng dẫn của Cha Phêrô Nguyễn Quốc Bảo, SJ, gồm 5 giai đoạn:  Chiêm niệm về Tình yêu và Tội lỗi, cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Chúa sống lại, và hành trình xuống núi. Mỗi ngày chị em có hai giờ gợi ý chính vào lúc 9h sáng và 3h chiều. Các linh thao viên được hướng dẫn cầu nguyện với phương pháp Suy chiêm nhập cảnh, tức là vận dụng trí tưởng tượng và các giác quan để cầu nguyện. Với sự gợi ý khéo léo, cụ thể và pha chút hài hước, Cha hướng dẫn đã giúp chị em dê dàng nhập cuộc và gặp Chúa qua Kinh Thánh cách sống động. Nhờ đó, chị em được cùng sống và đi với Chúa trên con đường xứ Palestin hơn 2000 năm trước để cảm, để nếm, để nghiệm những gì Chúa đã làm, đã trải qua. Những giờ cầu nguyện chung buổi tối giúp chị em dễ giao hòa với Chúa và với nhau hơn. Đặc biệt, mỗi chị em đều ý thức giữ bầu khí thinh lặng hầu như tuyệt đối, mọi nơi mọi lúc, giúp chị em dễ lắng đọng tâm hồn để gặp Chúa và gặp chính mình.

 
img 0176

Khóa Linh thao khép lại với Thánh lễ tạ ơn và sai đi. Trong Thánh lễ, Cha Phêrô nhắc tới những hồng ân và hoa trái của tuần linh thao là tình thương mà Chúa gửi đến cho Hội dòng qua từng chị em, và Cha mời gọi: Sau 8 ngày Linh thao, chúng ta được mời gọi ra đi, “Giáo Hội cần phải có những con người đi tới những vùng ngoại biên” (ĐGH Phanxico). Ra đi để bước lên thánh đô Giêrusalem chịu tử nạn với Chúa Giêsu, đến với những vùng ngoại biên, vượt qua những tập tục thói quen, cái tôi, tiện nghi vật chất, ra đi để xoa dịu những nỗi đau đang cần đến chúng ta. Ra đi đến nơi đó ta chỉ còn biết cậy dựa vào Chúa mà thôi.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Dì Bề trên Tổng quyền thay mặt các thao viên tri ân Cha Phêrô đã hướng dẫn, cầu nguyện và giúp đỡ Hội dòng, đặc biệt là các chị em đang tu học tại Hoa Kỳ, tri ân Cha Giuse, bà cố và quý ân nhân tại Giáo phận Phát Diệm đã hiện diện trong thánh lễ và luôn nâng đỡ Hội dòng.

 
img 0196

Sau những ngày tĩnh tâm hồng phúc, các thao viên trở lại nhịp sống thường ngày với một tinh thần mới, một con đường mới, và sự biến đổi sâu xa. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chị em được mời gọi trở nên những môn đệ hăng say đem Tình yêu Chúa đến cho mọi người và trở nên những nhân chứng sống động giữa đời.

Tác giả: BVH, Dòng Đaminh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây