GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Viết cho mẹ cha

Mẹ đợi con về rồi mới ra điKhông tiếc nuối cảnh hồng trần chi nữaLưỡi tử thần ngày đêm đang vây bủaÁn ngữ căn nhà mắt mẹ lim dim!
Viết cho mẹ cha

Viết Cho Mẹ Cha

Mến tặng Thầy

zxxvz

Mẹ đợi con về rồi mới ra đi

Không tiếc nuối cảnh hồng trần chi nữa

Lưỡi tử thần ngày đêm đang vây bủa

Án ngữ căn nhà mắt mẹ lim dim!

 

Cả bầu trời bỗng chết lặng trong tim

Như thấu hiểu tâm tình con mẹ ạ

Con cứ nghĩ đây chính là phép lạ

Mẹ đợi con về rồi mới ra đi!

 

Cõi tạm này chẳng níu giữ được gì

Cứ lần lượt theo cha ông, tiên tổ

Tình mẫu tử ngọt ngào như trăng tỏ

Mẹ lên đường thanh thản nhé mẹ ơi!

 

Dù cuộc đời nhiều giông tố chơi vơi

Con tin chắc mẹ vẫn luôn bên cạnh

Nhắc nhở con để con thêm sức mạnh

Tiến bước trọn đường trên nẻo nhân gian!

 

Ngày con về dẫu chẳng thể ủi an

Nhưng vẫn biết mẹ đang trông đang ngóng

Cầm tay mẹ mà lòng con dậy sóng

Và chực trào qua khóe mắt cay cay!

 

Phận người gió thoảng mây bay

Mẹ ơi đau đớn phút giây tạ từ

Mẹ về bên Chúa định cư

Cha, con ở lại tâm tư nỗi lòng!...

 

Mấy tháng sau trận cuồng phong khủng khiếp

Tới nhà mình bồi tiếp cảnh tang thương

Bố của con cũng vội vã lên đường

Theo gót mẹ về cùng bên tiên tổ!

 

Từ bây giờ con bơ vơ đến độ

Không còn được gọi tiếng mẹ cha ơi

Chưa trọn năm tiếng sét nổ vang trời

Mang cả mẹ lẫn cha rời cõi thế!

 

Con chỉ biết nói bằng đôi dòng lệ

Nấc, nghẹn lời tim thắt lại ai hay

Cảnh mồ côi, gian khổ sống sao đây

Bao ước vọng như mây bay vụn vỡ!

 

Nhưng con tin có Chúa luôn phù trợ

Giúp chúng con tiến bước giữa cuộc đời

Dẫu nhọc nhằn trong giống tố trùng khơi

Luôn kiên vững sắt son niềm khao khát!

 

Cúi xin Chúa rủ tình thương bát ngát

Đưa song thân phụ mẫu tới thiên đường

Đoàn chúng con ở lại sống nêu gương

Cho xứng đáng chờ mai này hạnh ngộ!

Tác giả: Lam Ngã

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây