GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Hãy yên tâm Mẹ nhé!

Nếu thỉnh thoảng mẹ quên đi điều gì hay không theo kịp điều con nói… Xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ để cho mẹ từ từ nhớ lại…và nếu mẹ chẳng nhớ ra thì cũng không sao đâu ạ! Vì điều quan trọng nhất đối với con là mẹ ở bên con và nói chuyện với con thôi.
Hãy yên tâm Mẹ nhé!

Mẹ kính yêu!

Hôm nay là ngày của mẹ, con thấy giật mình khi nghe một em bé gọi: “Mẹ yêu ơi…!”. Mẹ à! Hồi nhỏ con đã bao giờ gọi mẹ như thế chưa ạ…???

00 00 maman

Con chỉ nhớ rằng,…

Đã có lúc con thật thấy xấu hổ, khi mẹ ăn mặc lôi thôi mà không lịch sự như những người mẹ của mấy đứa bạn con... Con đã chẳng thích chút nào, khi mẹ cứ ‘lải nhải’ mãi một điệp khúc lúc con mắc phải lỗi gì đó… Con đã thấy chẳng vui, khi mẹ cứ chỉ trích mà chẳng một lời động viên con khi con vấp ngã… Con đã thấy tức tức trong lòng, khi mẹ cứ so đo con với những người giỏi và ngoan hơn con… Con đã thấy… Rồi vào một ngày khi thu dọn nhà, con vô tình đọc được mảnh giấy nhỏ mà thấy nét chữ ai quen quen,…

Ngày… tháng… năm…

“Con gái của mẹ! Hôm nay, mẹ thấy con đang chuẩn bị hành lý để đi học xa nhà. Mẹ muốn tới giúp và an ủi con nhưng con lại bảo không cần… Mẹ đã buồn trong lòng, nhưng mẹ biết cá tính hơi giống con trai của con là thế. Con không thích ủy mị, không thích ai đó hơi tí là khóc,… Mẹ đã cố gắng làm như ý con muốn. Mẹ sợ một ngày nào đó mẹ làm phiền con. Con gái à! Mẹ ít học, chẳng biết gì về thế hệ trẻ bây giờ… nhưng có một điều mẹ biết chắc chắn đó là MẸ THƯƠNG CON NHIỀU LẮM, mẹ luôn cầu nguyện với Chúa gìn giữ con. Mẹ xin Chúa nếu cần thì Người cứ lấy đi tất cả những gì của mẹ, miễn sao là con và những người mẹ yêu thương được hạnh phúc bình an…”

Mẹ! Con thấy…‼! Con đã chết lặng người… Con đã thấy con tim mình nhói đau… Đôi chân con cứng lại chẳng bước đi nổi… Mẹ ơi! Con hối hận… Mẹ ơi! Con xin lỗi… Mẹ ơi! Con nợ mẹ một lời tạ ơn...! Mẹ ơi! Mẹ cứ yên tâm…

Ngày nào con thấy mẹ đã già, thì con sẽ nhẫn lại và thông cảm cho mẹ. Nếu chân tay mẹ đã run rẩy, ăn uống đổ lên đổ xuống… Con sẽ thông cảm và nhớ lại ngày con còn bé mẹ cũng đã nhẫn lại bón cơm cho con ăn như thế nào…

Nếu mẹ khó mặc đồ… Xin mẹ cứ yên tâm! Vì con sẽ nhớ lại số thì giờ mà mẹ đã bỏ ra để dạy cho con biết bao điều khi con còn thơ bé: học ăn, học nói, học gói học mở…

Nếu mẹ không còn siêng năng tắm rửa như trước, thì con sẽ không khó chịu la rầy mẹ hôi hám. Vì con sẽ nhớ lại mẹ đã phải tìm ra bao nhiêu sáng kiến để cho con chịu tắm lúc còn nhỏ.

Nếu mẹ cứ nói đi nói lại mãi một điều… Xin mẹ yên tâm! Bởi khi còn thơ bé, con vẫn muốn mẹ kể đi kể lại mãi một câu chuyện, từ đêm này sang đêm kia, cho đến khi con ngủ say mới thôi. Và mẹ đã luôn chiều con…

Nếu con thấy mẹ không biết gì về những công nghệ mới, điện  thoại thông minh. Xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ không chế nhạo mẹ, mà từ từ chỉ dẫn cho mẹ hiểu…

Nếu thỉnh thoảng mẹ quên đi điều gì hay không theo kịp điều con nói… Xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ để cho mẹ từ từ nhớ lại…và nếu mẹ chẳng nhớ ra thì cũng không sao đâu ạ! Vì điều quan trọng nhất đối với con là mẹ ở bên con và nói chuyện với con thôi.

Khi chân mẹ không còn đủ sức để bước đi… Xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ không thôi thúc, suốt ruột,… Nhưng con sẽ ở bên cạnh mẹ, như ngày con còn thơ bé mẹ đã giúp con từng bước đi chập chững những bước đầu đời…

Mẹ ơi! Con xin lỗi, con không hiểu tại sao mặc dù con rất thương yêu gia đình mình nhưng lại chẳng thể nói lên lời hay thể hiện ra hành động… Con hứa với mẹ: Con sẽ thay đổi… Xin mẹ cứ yên tâm nhé!

“Con ơi, hãy săn sóc cha mẹ con, khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương mối biến tan lúc trời đẹp. Ai bỏ rơi cha mẹ mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình thì sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa” (Hc 3,12-16).

                                                                                                                        Con của mẹ

Semper Fi

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây