GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Làm chủ bản thân để sống bình an

Thay vì mất giờ tìm những thứ không ích lợi cho cuộc sống tương lai, nên trau dồi những kiến thức cần thiết cho đời sống nhân bản, trong đó có vấn đề giáo dục giới tính. Bên cạnh những người trẻ có tinh thần tự giác, tự lập để lo cho đời sống nghề nghiệp, còn có những người chưa định hướng cho tương lai; sống phó mặc và tự nhủ cho là số phận. Nên nhìn vào những tấm gương như Nadia Murad và Denis Mukwege. Cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống có bình an hạnh phúc hay không và thế giới hòa bình hay không, cần có sự chung tay của mỗi người. Nhiều cánh én sẽ làm nên mùa Xuân. Ước mong!
Làm chủ bản thân để sống bình an
Hằng năm, Ủy ban Nobel trao giải thưởng cho một số lãnh vực: hòa bình, văn hóa và khoa học. Nobel Hòa bình là Giải thưởng được quan tâm nhất vì nó liên quan đến bình an cho con người, hòa bình cho thế giới.

Năm nay, gần đến ngày công bố giải này, người ta nhắc đến một số ứng viên sáng giá, trong đó có cả Đức Thánh Cha Phanxicô. Theo dõi giờ công bố tại Oslo, Na Uy với giờ Việt Nam để biết sớm nhất ai là người được nhận giải Nobel Hòa bình năm nay trong số 331 ứng viên: 216 cá nhân và 115 tổ chức. Nếu chỉ giới thiệu tên, mà không phải những nhân vật nổi tiếng hay được truyền thông nhắc đến, thì khó biết họ là ai. Ngay khi công bố hai nhân vật nhận giải Nobel Hòa bình 2018, đó là cô Nadia Murad và bác sĩ Denis Mukwege, tất cả các phương tiện truyền thông giới thiệu về họ.

Đối chiếu với lời mời gọi chia sẻ bài viết cho Ra Khơi số 19 với chủ đề: GIÁO DỤC GIỚI TÍNH, thiết tưởng hai nhà vận động chống nạn hiếp dâm ở vùng chiến sự là những tiếng nói kêu gọi thế giới quan tâm hơn đến việc giáo dục giới tính. Nếu làm tốt thì những vụ cưỡng hiếp sẽ giảm bớt đi. 

Hiếp dâm là một "thế nạn", tức là vấn đề tệ nạn toàn cầu xảy ra ở bất cứ môi trường nào trên thế giới. Nạn nhân là những người yếu thế: phụ nữ và trẻ em gái. Những nạn nhân rất mong có nhiều tiếng nói và phương tiện để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho họ. Người bảo vệ phải là những người tốt, dám hy sinh, dám nói, tôn trọng phẩm giá của họ. Những người tu trì cũng cần giúp đỡ bênh vực họ cách nào đó như cầu nguyện, lên tiếng, v.v.

Lẽ tự nhiên, cơ duyên, hoàn cảnh đưa đến để có những người như Nadia Murad và Denis Mukwege, nhưng cũng đều phát xuất từ trái tim, lòng tốt, tình thương, vì Chúa và vì tha nhân.

Nadia Murad, 25 tuổi, người phụ nữ trẻ thứ hai được nhận giải Nobel Hòa bình. Cô thuộc dân tộc thiểu số Yazidi ở Irắc, từng bị dân quân IS cưỡng hiếp khi cô 19 tuổi vào năm 2014. Cô còn bị đánh đập, tra tấn cho đến khi cô trốn thoát. Người đã cảm nhận đau khổ thế nào khi bị hãm hiếp, nên cô đã tham gia chiến dịch giải cứu người Yazidi dù yếu sức của phận nữ giới.

Denis Mukwege, bác sĩ phụ khoa người Cộng hòa dân chủ Congo (Không phải Cộng hòa Congo) cùng các đồng nghiệp, đã chăm sóc cho hàng ngàn nạn nhân nữ bị cưỡng hiếp trong suốt hai thập niên qua. Bản thân bác sĩ này vào năm 2012 bị những tay súng vũ trang tìm giết khiến ông phải trốn chạy khỏi đất nước. Ông xứng đáng vì không chỉ cứu chữa cho những nạn nhân về mặt thể xác mà còn giúp họ khôi phục lại nhân phẩm.

Nạn cưỡng hiếp đã tồn tại từ khi có con người, mà Kinh Thánh đã nói tới (x. Đn 13). Vậy phải làm sao trong thời đại truyền thông nhiều mặt xấu lan nhanh, tự do và nhiều hơn mặt tốt? Một trong những việc cần phải làm, đó là cần có giáo dục giới tính để ngăn chặn cưỡng hiếp; thiếu làm chủ bản thân; đồng thời cần nhiều tấm gương như Nadia Murad và Denis Mukwege; sống tương quan lành mạnh; cha mẹ kiểm soát việc con cái sử dụng mạng internet...

Trong lãnh vực thuộc chủ đề của số này, nhà giáo dục nên tham khảo những tài liệu về giáo dục giới tính theo cái nhìn Kitô giáo, chẳng hạn như bài viết: Định hướng cho việc giáo dục giới tính trong gia đình, nhà trường và giáo xứ trên trang UB Mục vụ Gia đình thuộc HĐGMVN, hay Giáo dục giới tính theo kế hoạch của Thiên Chúa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Còn rất nhiều những bài giáo dục giới tính hay mà giới trẻ ít tìm đọc.

Thay vì mất giờ tìm những thứ không ích lợi cho cuộc sống tương lai, nên trau dồi những kiến thức cần thiết cho đời sống nhân bản, trong đó có vấn đề giáo dục giới tính. Bên cạnh những người trẻ có tinh thần tự giác, tự lập để lo cho đời sống nghề nghiệp, còn có những người chưa định hướng cho tương lai; sống phó mặc và tự nhủ cho là số phận. Nên nhìn vào những tấm gương như Nadia Murad và Denis Mukwege. Cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống có bình an hạnh phúc hay không và thế giới hòa bình hay không, cần có sự chung tay của mỗi người. Nhiều cánh én sẽ làm nên mùa Xuân. Ước mong!

Lm. Vinhsơn Đinh Minh Thỏa
Nguồn: ĐCV Bùi Chu, Tập san Ra khơi, số 19, ngày 01/11/2018, tr.59-61
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây