Ngài đã chẳng chê tôi!

Chủ nhật - 14/08/2016 20:13  1488
Bầu trời trong, xanh mát dịu cùng với những làn gió thổi nhẹ vờn những hàng cây phe phẩy như hòa cùng niềm vui trong ngày lễ thánh hiến. Bài thánh ca vang lên làm tâm hồn tôi cảm thấy rộn ràng như được mời gọi hiến mình cho Thiên Chúa cách mạnh mẽ hơn.

Ngày được thánh hiến trọn đời, tôi bận tâm nhiều thứ. Tôi lo lắng cho ngày lễ của mình làm sao được tốt đẹp mọi sự. Điều ấy đã làm giảm bớt sự kết hợp sâu lắng với Chúa trong tâm hồn, nhưng tôi vẫn ý thức mình cần phải xác tín rõ ràng về việc tôi tuyên khấn.

Trong thánh lễ hôm nay, khi các chị lần lượt tiến lên để nói lên lời kết ước với Đức Kitô, tôi có những cảm nghĩ rằng: chính bản thân tôi đã được lòng thương xót của Thiên Chúa đoái nhìn. Ngài gạt bỏ tất cả những lầm lỗi của tôi, chẳng chê tôi là kẻ tội lỗi, nhưng chấp nhận tất cả những gì là tôi. Thời gian trôi qua, nhìn vào chính mình, tôi thấy có những lúc mình xa rời Thiên Chúa, tôi đi ra và nghĩ rằng Thiên Chúa chẳng kiểm soát tôi, tôi vịn vào lòng thương xót của Ngài để rồi lân la bước đi mà không muốn nhìn lại.

Tôi đâu ngờ rằng lòng nhân từ của Thiên Chúa vượt xa những suy nghĩ mọn hèn, giới hạn của tôi. Ngài yêu tôi quá nhiều, còn tôi thì ích kỷ Cho tới hôm nay, tôi lại được Ngài thôi thúc tôi tìm về với lòng yêu thương bao la của Ngài.

Khoảnh khắc khi các chị nằm phủ phục được phủ bằng tấm vải trắng tinh tuyền đã cho tôi thấy được rằng mình cũng phải chết đi, chết đi không phải không còn hiện diện trên trần gian, nhưng là chết đi liên lỉ mỗi ngày, chết đi bằng sự từ bỏ ý riêng để làm theo thánh ý Chúa và chết đi vì lòng yêu mến Ngài.

Cúi mình một chút, tôi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi, cần phải cố gắng. Tôi cảm thấy ngại ngùng với Chúa vì đã có lúc tôi sống không đúng với những gì tôi khấn hứa với Chúa.
  
Phận bọt bèo, Chúa gọi tôi!
Gọi tôi để được Chúa yêu
Gọi tôi để được những điều tôi xin
Gọi tôi Ngài chẳng chê tôi.
Gọi tôi để được sớm chiều hiến dâng.
Tôi yếu đuối, Ngài đỡ nâng.
Để tôi được ở bên Vầng Thái Dương.

Tác giả: Golim, MTG

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập257
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm246
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại678,715
  • Tổng lượt truy cập70,706,472
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây