Giáo xứ Ngoại Đông chầu lượt

Chủ nhật - 28/10/2018 21:20  2257
Chúa Nhật XXX thường niên, ngày 28 tháng 10 năm 2018, giáo xứ Ngoại Đông, giáo hạt Liễu Đề thay mặt giáo phận Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
1 5

Ngay từ những ngày đầu tuần, cha xứ Gioakim Lâm Văn Năm, Hội đồng Mục vụ và giáo dân trong toàn xứ đã tích cực chuẩn bị mọi thứ cần thiết để ngày chầu lượt được diễn ra trang trọng và sốt sắng. Giáo xứ đã trang hoàng thánh đường, khuôn viên và các ngõ xóm thật đẹp đẽ; mọi người tham dự các thánh lễ, các giờ chầu và sốt sắng lãnh nhận bí tích Giao hòa để xứng đáng rước Mình Thánh Chúa.

Từ lúc 07giờ Chúa Nhật, giáo xứ đã đặt Mình Thánh chầu, các đoàn hội thay nhau hiệp thông trong những giờ chầu thật sốt sắng.

 
3 2

Đến 09 giờ cuộc rước đoàn lễ nghi diễn ra rất trang trọng với sự tham gia của các hội đoàn trong giáo xứ: Hội kèn, hội trống, hội áo màu… đặc biệt hơn 80 chị em đội cồng chiêng của giáo xứ An Đạo quê hương của cha xứ làm cho cuộc rước thêm trang trọng.

Cha chính Giuse Nguyễn Đức Giang chủ tế, quý cha cố, quý cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế, quý tu sĩ và rất đông đảo tín hữu tham dự thánh lễ.

Những tiếng hát vang lên trong bài ca nhập lễ chính tiệc: “Ai mắc đau thương cơ bần có Chúa luôn ở gần, Người giữ gìn ngày tháng năm cho thoát khỏi nguy nan” mời gọi cộng đoàn hướng tâm hồn về Lời Chúa của Chúa Nhật XXX . Cha chính đã thay mặt cho quý cha gửi lời chào và lời chúc bình an của Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể tới cộng đoàn phụng vụ. Với tinh thần của ngày chầu lượt thay Giáo phận, ngài mời gọi cộng đoàn tham dự thánh lễ hướng lòng suy tôn Thánh Thể.

 
6 1

Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha chính đã mời gọi mọi người giữ vững Đức Tin kêu xin cùng Chúa như anh mù thì sẽ được chữa lành: “Bài Phúc âm theo thánh sử Mac-cô đã tường thuật lại phép lạ Chúa đã chữa cho một anh mù nhờ vào Đức Tin của anh: Lạy Thầy xin cho tôi được thấy! Đức Tin mãnh liệt của anh vào Thầy Giêsu khi anh liên tục kêu xin: Hỡi con vua Đavít, xin thương xót tôi. Chúa đã thấy Đức Tin của anh và chữa lành đôi mắt cho anh: Đức Tin của anh đã chữa anh. Trong cuộc sống ngày nay, người ta phải đối diện với rất nhiều khổ đau không chỉ trong những cơn bệnh tật giày vò thân xác hay những khiếm khuyết trên cơ thể mình, mà đôi khi sự khổ đau đó đến từ chính trong gia đình mình; có khi giữa hai vợ chồng, có khi giữa cha mẹ với con cái, có khi giữa anh chị em với nhau gây cho nhau đau khổ. Xin Chúa cho tất cả mọi người đừng bao giờ dửng dưng trước nỗi khổ đau của người khác, đừng vô cảm trước sự bất hạnh của người khác mà chúng ta hãy biết chia sẻ, biết cảm thông, yêu thương để xoa dịu đi những khổ đau đó cho anh chị em mình và biết tin vào Chúa, Người sẽ lau khô mọi giọt lệ và chữa lành mọi khổ đau của chúng ta.”    

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chính Giuse chúc mừng giáo xứ và mong ước sự hiệp nhất trong giáo xứ Ngoại Đông: Hội kèn hiệp nhất, ca đoàn hiệp nhất, hội trống hiệp nhất… mỗi ngày một triển nở và bền chặt.

Ông trùm chánh đại diện giáo xứ có lời cảm ơn quý cha và quý cộng đoàn, ông trùm phó dâng lẵng hoa tươi thắm lên quý cha thay lòng biết ơn.

 
8

Tuần chầu giáo xứ Ngoại Đông đã khép lại, nhưng đâu đó vẫn còn dư âm về một tuần chầu hiệp nhất, thánh thiện. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng cha xứ và giáo dân để danh Chúa luôn được thể hiện nơi xứ đạo nhỏ bé này.

Tác giả: Minh Linh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập268
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm236
  • Hôm nay63,164
  • Tháng hiện tại650,046
  • Tổng lượt truy cập70,677,803
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây