Giáo họ Gioakim Kiên Lao mừng quan thầy  

Thứ hai - 27/07/2020 00:13  1716
"Kính Song Thân Trinh Nữ Maria
Gioa Kim Anna hai Thánh
Diễm phúc thay cha mẹ nhân lành
Dưỡng nuôi trinh Nữ sáng danh muôn đời”

Gioakim là một họ đạo nhỏ bé nhất thuộc Giáo xứ Kiên Lao, tọa lạc tại xóm 1 Xuân Hòa – Xuân Trường – Nam Định. Chiều ngày 26.07.2020, phụng vụ Giáo hội mừng lễ nhớ thánh Gioakim và Anna, đông đảo anh chị em giáo dân đang làm ăn sinh sống ở khắp nơi đã quy tụ về khuôn viên ngôi thánh đường nhỏ bé thân thương, để mừng lễ Gioakim quan thầy.

 
00036 mts snapshot 02 32 2020 07 26 20 27 38

Niềm vui mừng Bổn mạng được biểu hiện trên khuôn mặt từng anh chị em trong cộng đoàn Giáo họ. Ngay từ sớm, các hội đoàn trong Giáo họ và Giáo xứ Kiên Lao đã hiện diện đông đủ, để chuẩn bị cho cuộc rước kiệu thánh quan thầy Gioakim trước Thánh lễ.

Sự hiện diện của Cha quản hạt Bùi Chu chánh xứ Giuse Trần Quốc Tuyến, Cha chánh xứ Xuân Dương Cha phó, quý Thầy phó tế, quý Thầy, quý Sơ, quý khách xa gần cùng đông đảo anh chị em giáo dân ba Xuân Dương, Thánh Danh, Kiên Lao, nói lên lòng yêu mến Giáo hội, yêu mến Giáo xứ, Giáo họ, yêu mến thánh Gioakim quan thầy, thể hiện đức tin sâu xa và liên đới hiệp thông huynh đệ trong gia đình Giáo hội.

 
00029 mts snapshot 00 01 2020 07 26 20 28 36

Trong bài giảng, Cha xứ Giuse chia sẻ đôi nét về thánh Gioakim. Cha giảng thuyết nhấn mạnh các dụ ngôn về nước trời. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về kho báu trong thửa ruộng, dụ ngôn về viên ngọc quý và dụ ngôn về chiếc lưới thả xuống biển. Vì thế, chúng ta cần sự khôn ngoan, cần ơn Chúa để biết giá trị của cuộc sống, biết đâu là những viên ngọc quý, đâu là kho báu nước trời.

Thánh Gioakim thuộc bộ tộc Juda, dòng dõi vua David, ở Nazareth. Ông Stolan, cha của thánh Anna, đã gả người con gái thánh thiện của mình cho Gioakim. Hai ông bà có một cuộc sống rất đạo dức, luôn kính sợ Thiên Chúa và thực hành những việc thánh thiện.

 
00031 mts snapshot 01 09 2020 07 27 09 20 45

Chúa Giêsu là gốc của những mối phúc. Kinh Thánh không nói điều gì về cuộc đời của thánh nhân, ngoại trừ một vài tài liệu cổ và Ngụy thư của thánh Giacôbê Tông đồ có đề cập đôi chút. Nhìn lại cuộc đời của Gioakim và Anna, chúng ta cũng thấy "Ông Bà đã phải chờ đợi rất lâu mới có được đứa con”. Đây là một thử thách lớn lao về đức tin cho hai ông bà. Niềm vui vỡ òa khi ông bà được thiên thần báo tin về việc ra đời của một bé gái với tên gọi Maria. Niềm tin tưởng phó thác đã thúc đẩy hai ông bà dâng con trẻ trong đền thờ cho Thiên Chúa khi vừa lên 3 tuổi. Vì lẽ đó, chúng ta tin tưởng rằng thánh Gioakim là một người chủ gia đình mẫu mực, luôn được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc, giữ gìn. Maria chính là món quà, là hồng ân cao cả Thiên Chúa tặng ban cho ông bà, vì nhờ người nữ ấy, mà Đức Kitô đã nhập thể, mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
 
00035 mts snapshot 05 57 2020 07 26 20 27 07

Ngày lễ Bổn mạng hôm nay nhắc nhở mỗi thành viên trong Giáo họ can đảm, vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc đời, nhất là khi con thuyền đức tin bị lênh đênh giữa muôn ngàn sóng gió, để nhờ đó, mỗi người biết xây dựng cho mình một cuộc sống bình an, hạnh phúc, đầy tình yêu thương và tin tưởng vào Thiên Chúa như thánh Gioakim và Anna ngày xưa.

Tác giả: Toản Linh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập209
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm162
  • Hôm nay13,409
  • Tháng hiện tại841,186
  • Tổng lượt truy cập69,901,060
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây