Dòng Trinh Vương mừng 50 năm được sai đi

Thứ hai - 19/03/2018 03:07  3145
50 NĂM HIỆN DIỆN VÀ ĐƯỢC SAI ĐI
 
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
 
Câu Thánh vịnh 118 trên đây như muốn diễn tả tâm tình tri ân và cảm tạ của những người con mang danh hiệu Nữ Tu Trinh Vương, để dâng lên Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse, vì tất cả hồng ân Thiên Chúa và Đức Maria Trinh Nữ Vương đã luôn yêu thương, đồng hành và nhất là hồng phúc được khai sinh Hội Dòng trong lòng Mẹ Giáo Hội vào đúng ngày lễ của Cha Thánh Giuse.

 
 
Ngày 19/3/1969, một mốc lịch sử quan trọng và ghi đậm dấu ấn yêu thương của Hội Dòng. Nhân ngày lễ Thánh Giuse- Bạn Thanh Khiết của Đức Maria, Đức Cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh đã chính thức ban sắc Thiết Lập Hội Dòng, để từ ngày hồng phúc đó, Hội Dòng chính thức có tên trong Giáo Hội và trong Giáo Phận Bùi Chu thân yêu. Hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Hội Dòng (1969- 2019), Chị Tổng Phụ Trách cùng toàn thể chị em trong Hội Dòng cùng ý thức dâng cho Thiên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse 1 năm hồng ân để chuẩn bị mừng biến cố trọng đại này.
 
Đầu tiên, để khai mạc cho 1 năm đặc biệt, Chị Tổng Phụ Trách lên công bố lý do, đọc thông cáo và những chương trình học hỏi trong suốt một năm hồng phúc, để mọi thành viên trong Hội Dòng cùng nhau thực hiện và cùng ý thức hơn để sống Tinh Thần, là đường hướng nên Thánh riêng của Dòng.
 
Sau đó, tất cả chị em như được sống lại những giây phút lịch sử và được cùng trải nghiệm một hành trình dài và gian khổ, nhưng chứa đựng tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa qua đêm diễn nguyện đơn sơ, chân thành nhưng cũng đầy ý nghĩa và tâm tình sâu lắng...
 
Đêm diễn nguyện gồm 3 phần chính, là những mốc điểm lịch sử quan trọng của việc hình thành Hội Dòng, bao gồm:
 
I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH.
II. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN.
III. GÓP PHẦN THĂNG TIẾN HỘI DÒNG.
 
Trong phần I, chị em cùng được chứng kiến lại những biến cố, những trang lịch sử đầu đời của Hội Dòng. Hội Dòng vốn được bắt nguồn từ một nhóm các chị em nhà phước Mến Thánh Giá sống nhiệm nhặt, chuyên chăm cầu nguyện. Năm 1952, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi thiết lập Dòng Mến Thánh Giá Liên Thủy, với lớp tập đầu tiên gồm 3 chị. Nhưng biến cố di cư năm 1954, đã làm cho tất cả các chị di cư vào miền Nam hết, chỉ còn lại những chị không có lời khấn ở lại

 
00 00 Trinh Vương 5
 
00 00 Trinh Vương 4
 
Trước cảnh “vườn không nhà trống”, trái tim của vị mục tử Giáo Phận là Đức Cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh luôn hướng về những chị em còn ở lại. Ngài yêu thương, săn sóc, hướng dẫn và mong muốn những chị em đó được phát triển về cả đời sống vật chất và  tinh thần bằng cuộc sống có nề nếp, kỉ cương và tập làm quen với nếp sống mới của một Hội Dòng chính thức theo Giáo Luật. Và Thánh ý Chúa thật nhiệm mầu, ngày 19/3/1969, với ơn Chúa Thánh Thần, ngài đã chính thức ban sắc châu phê Hiến Pháp, thiết lập Hội Dòng mang tên Hội Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương.
 
Giây phút được lắng nghe lại lời tuyên sắc thiết lập Dòng của Đức Cha, tất cả mọi trái tim như ngừng đập để cùng sống lại giây phút quan trọng này. Mọi niềm vui như vỡ òa, một niềm hạnh phúc không thể diễn tả trong trái tim của những Nữ Tu Trinh Vương. Để diễn tả niềm vui đó là bài múa lân vui nhộn và vũ khúc tạ ơn, đã góp thêm niềm vui và niềm trong chị em
 
Bước sang giai đoạn II, Hội Dòng từng bước xây dựng và phát triển về cả tinh thần và vật chất, số nhân sự tăng dần. Vượt qua bao khó khăn, thử thách, Hội Dòng luôn cảm nhận sự yêu thương, quan phòng của Thiên Chúa và Đức Mẹ. Một số cộng đoàn mới đã được hình thành, để đáp ứng nhu cầu mục vụ của Giáo xứ, để góp phần xây dựng Giáo Hội và chăm sóc những người nghèo nàn, bệnh tật, là những chi thể của Chúa Kitô. Được nhìn lại những công việc truyền giáo của Hội Dòng trong những năm tháng qua, như một “ngọn lửa” hun đúc thêm nhiệt huyết truyền giáo, sẵn sàng dấn thân cho sứ mạng phục vụ tha nhân của những trái tim nhỏ là những mầm non tương lai của Hội Dòng.
 
Phần III, với tiểu phẩm: “Mẹ luôn chờ con” đã góp thêm cho đêm diễn nguyện những cảm nhận rất riêng, những giây phút lắng đọng của tâm hồn, như một lời thức tỉnh biết bao tâm hồn sống lý tưởng thánh hiến nói chung và những Nữ Tu Trinh Vương hãy luôn biết đặt trọn tình yêu cho một mình Chúa Giêsu và sự cậy trông, tin tưởng nơi Đức Mẹ. Đó chính là cách để góp phần nhỏ bé của mình làm thăng tiến Hội Dòng...
 
Trước khi kết thúc đêm diễn nguyện linh thiêng là những giây phút trầm lắng và rất sâu sắc cuối ngày quỳ trước Đức Mẹ, để nói lên tâm nguyện và những hứa quyết của mình trong năm đặc biệt này sẽ mãi in đậm trong tâm hồn các Nữ Tu Trinh Vương, sẽ là hành trang và động lực lớn để chị em dấn bước hơn, cố gắng hơn trong con đường truyền giáo, trên con đường phục vụ, trên con đường làm chứng cho một tình yêu, một tình yêu đến cùng...
 
Dù đêm diễn nguyện đã khép lại, nhưng hình ảnh, âm hưởng sẽ còn đọng mãi trong tâm hồn những Nữ Tu Trinh Vương, và có lẽ nó sẽ có sức lan tỏa thật lớn, để chị em bắt đầu bước vào một năm hồng ân, một năm chan chứa Tình Chúa và tình người...
 
Xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse chúc lành cho năm hồng phúc của chúng con...
 
Ban Văn Hóa, Dòng Trinh Vương Bùi Chu
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập228
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm189
  • Hôm nay27,406
  • Tháng hiện tại855,183
  • Tổng lượt truy cập69,915,057
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây