Điều đã qua

Thứ tư - 28/11/2018 03:35  2077

Người đi gieo giống ra đi nghẹn ngào

Vai mang hạt giống vãi gieo trên đồng hoang,

Lúc trở về, về reo hớn hở,

Vai nặng lúa vàng miệng hát vang vang

 

Những lời này gợi cho ta nhớ đến các thánh Tử đạo Việt Nam. Các ngài là những tấm gương ngời sáng về đức tin, về lòng mến Chúa và về tình yêu người thế. Nhắc đến các ngài, ai trong chúng ta cũng cảm phục những tấm gương sống, những cực hình phải chịu và cái chết của các ngài.

 

Những ngày cuối cùng của dịp kỷ niệm 30 năm tôn phong các thánh Tử đạo Việt Nam khép lại, các nữ tu sinh viên của Học viện Thần học Têrêsa cùng với quý Cha và quý chị trong Ban Điều hành của Học viện đã thực hiện cuộc hành hương Năm thánh tiến về nhà nguyện Tòa Giám mục dâng lễ và viếng các thánh Tử đạo tại Nhà thánh tích. Cùng chung ý hướng và tâm tình này, quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý Chú Tòa Giám mục và Hội Hoan ca thánh Gioan Phaolô II giáo xứ Kiên Lao đã hiệp dâng Thánh lễ vào lúc 10g30, ngày 23 tháng 11.

 

Cha Quản lý Tòa Giám mục chủ tế, Cha Giám đốc Học viện và một số cha giáo đồng tế, anh em ca đoàn Hội Hoan ca phụng ca, quý chú Toà Giám mục và tất cả các học viên của Học viện sốt sắng tham dự.

2 1

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng Thánh lễ sốt sắng mừng kính các thánh và kêu xin ơn Chúa đổ tràn trên mọi người.

 

Trong bài giảng, Cha Giám đốc Học viện đã nêu lên những đức tính anh hùng của các thánh Tử đạo. Cha mời gọi mọi người noi gương các thánh can đảm trong những chọn lựa của mình. Nếu các thánh đã chết cho lý tưởng, cho niềm tin và cho Chúa, thì các kitô hữu hay những người thánh hiến cũng sẽ chết vì đạo, chết cho lý tưởng, chết cho niềm tin và hy vọng. Có thể chỉ khác về hình thức chết mà thôi. Các thánh thì phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy. Còn kitô hữu thì sẽ chết vì đạo khi đi hết hành trình dương thế.

 

Ngày hành hương tuy đã khép lại, nhưng tâm hồn người hành hương vẫn còn vương đọng lại chút gì là những tâm tình và lời mời gọi đi tới với niềm vui hân hoan.

 

Sau Thánh lễ, quý Cha, quý Thầy, quý chị em nữ tu và đoàn hành hương xuống Nhà thánh tích để đọc kinh và cầu nguyện.

 

Để kết, xin mượn những lời những lời sau để bày tỏ lòng tri ân đến các vị thánh:

                         “Việt Nam đất nước tôi có các thánh

                         Cả cuộc đời yêu Chúa không hề phai

                         Hiến mạng sống làm nảy sinh tín hữu

                         Lãnh triều thiên vinh phúc cõi Thiên đàng

                         Mượn ngọn gió gửi lời tri ân đến

                         Xin dẫn dắt bước đường chúng con đây”.

Tác giả: TT Học Viện

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập215
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm176
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại870,860
  • Tổng lượt truy cập69,930,734
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây