Giáo họ Phanxicô Kiên Lao mừng bổn mạng

Thứ bảy - 03/12/2016 23:41  2741
Chiều ngày 03/12/2016, nhằm lễ nhớ thánh Phanxicô Xaviê, giáo họ Phanxicô thuộc giáo xứ Kiên Lao đã long trọng mừng kính vị thánh bổn mạng của mình.
 
 
Trước Thánh lễ, vào lúc 18h00, đoàn lễ nghi từ đầu làng Bắc Câu trang nghiêm tiến ra lễ đài. Chính nơi đây, theo tương truyền, các vị thừa sai đã đặt chân đến nơi đây rao giảng Tin Mừng. Đoàn rước chiều nay chính là thể hiện lòng đạo đức sâu xa và niềm vui của Cộng đoàn Giáo họ, biểu lộ tinh thần hiệp thông, liên đới trong đại gia đình Thiên Chúa. Mỗi đoàn hội, mỗi màu áo đan dệt và hòa quyện với nhau trong một đức tin, một niềm yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Giáo hội, yêu mến thánh Quan thầy Phanxicô.
 
Cùng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính quan thầy với Cha xứ và Cha phó Giáo xứ Đền thánh còn có sự hiện diện của quý Cha, quý Thầy, quý nữ tu, quý khách xa gần và với năm ngàn anh chị em giáo dân trong toàn Giáo xứ đền thánh quy tụ về đây chia sẻ niềm vui cùng với Giáo họ.

 
 
 
 
Tâm điểm sứ điệp Lời Chúa hôm nay đã được Cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang chia sẻ cùng cộng đoàn. Ngài đã dành những tâm tình đặc biệt với những lời ca ngợi rất đỗi chân thành dành cho nhà truyền giáo vĩ đại của thế kỷ XVI – vị Tông đồ tiên phong, người được mệnh danh là “Phaolô thứ hai” của thời đại. Phanxicô đã được Lời Chúa chạm vào tâm hồn: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có lợi gì?" (Mt 16,26a). Dù không quen cân đo đong đếm, nhưng tình yêu Chúa và các linh hồn đã thức tỉnh tâm hồn Phanxicô, khiến Ngài đặt tất cả lên bàn cân để so sánh: lời lãi trần thế mà đời sống linh hồn trống rỗng, không có gì, thì là lỗ vốn, đạt được ước vọng trong cuộc sống này mà đời sau lại mất hết, thì cuộc đời quả là vô vị, trắng tay. Phanxicô Xaviê không muốn dừng lại hưởng thụ cuộc sống, không muốn một cuộc đời chật hẹp gò bó nhưng yêu thích và hăng hái lên đường làm chứng cho Tin Mừng. Mỗi một tâm hồn chinh phục được là một niềm vui cho vinh quang Thiên Chúa, mỗi một hao mòn trong thân xác là “một vốn” bỏ ra để thu lợi cho cuộc sống mai hậu. Mỗi một thời khắc sống cho Tin Mừng, cũng chính là một cách đong đầy cho khát vọng cống hiến tìm vinh Danh Chúa. Tiếng gọi từ nhu cầu truyền giáo đã “hớp lấy” tâm hồn Phanxicô Xaviê. Thánh nhân đã sống cho tiếng gọi này cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài là một con người đầy cao vọng, nhưng là một sự cao vọng đích thực, vì chỉ mình Thiên Chúa mới có thể đong đầy và làm cho tâm hồn Ngài no thỏa.
 
Kết thúc Thánh lễ, ông trùm chánh đại diện Ban hành giáo và cộng đoàn Giáo họ dâng lên Cha xứ, quý Cha, quý khách xa gần lời cám ơn chân thành và được thể hiện bằng những đóa hoa tươi.
 
Toản Linh
 Tags: long trọng
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập287
  • Máy chủ tìm kiếm64
  • Khách viếng thăm223
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại680,816
  • Tổng lượt truy cập70,708,573
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây