10 năm hồng ân

Thứ hai - 10/12/2018 18:26  1804

Nếu bạn là Fan của những bộ phim ngôn tình Trung Quốc thì những câu nói ngôn tình kiểu như: “Nếu anh được lựa chọn lại, anh vẫn sẽ lựa chọn con đường đã bước đi cùng em” trở nên quá quen thuộc. Thậm chí, những câu nói kiểu như vậy được xem như là sáo rỗng, giả dối. Nhưng nếu nhìn lại chặng đường 10 năm hồng ân mà Đoàn Giáo lý viên Giáo xứ Nam Hoà đã trải qua thì kiểu nói đó lại phù hợp biết bao: “Nếu chúng con được lựa chọn lại, chúng con vẫn sẽ chọn làm người Giáo lý viên của Chúa”.

47576861 1924565877634308 4572444018935332864 o

Qua 3 buổi tĩnh tâm và cầu nguyện, dưới sự hướng dẫn của Cha xứ, Quý Thầy, Quý Dì, chúng tôi cùng đọc lại những biến cố đã xảy ra trong Đoàn Giáo lý viên suốt 10 năm qua; đặc biệt, những biến cố mà chúng tôi cảm nhận rõ hồng ân mà Thiên Chúa đã thương ban.

48246995 1929537910470438 4282819242996269056 o

Từ một Giáo xứ mà ít người biết đến chứ chưa nói gì đến Đoàn Giáo lý viên của Giáo xứ, giờ đây, khi nói đến Đoàn Giáo lý viên Giáo xứ Nam Hoà thì trên khuôn mặt mỗi người Giáo lý viên chúng tôi không tránh khỏi niềm kiêu hãnh. Chúng tôi kiêu hãnh không phải vì những gì đã làm được nhưng bởi vì chúng tôi thấy một Thiên Chúa đang bước đi cùng chúng tôi.

47578861 1929529660471263 4275607752388116480 o

Nhớ những ngày đầu với biết bao khó khăn. Khó khăn vì cơ sở vật chất chưa đầy đủ, khó khăn vì đội ngũ anh, chị, em Giáo lý viên chưa được đào tạo kỹ càng về chuyên môn, khó khăn vì Giáo lý chưa được bà con giáo dân quan tâm cách đúng mức…Nhưng càng khó khăn như vậy, chúng tôi càng thấy trân quý những gì mình đã làm được. Qua những khó khăn ấy, Thiên Chúa dạy chúng tôi biết thế nào là hy sinh, thế nào là phục vụ, thế nào là một Giêsu đã chết cho mọi người.

48051725 1929534113804151 6445382478222852096 o

Giờ đây, với một ngôi trường Giáo lý khang trang hơn, các em thiếu nhi từ các Giáo xứ, giáo họ đã có một nơi học tập trung, đội ngũ anh, chị, em Giáo lý viên đã dẫn ổn định, các bậc phụ huynh cũng dần quan tâm đến chiều kích đức tin của con cái mình hơn, chúng tôi thầm tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng tôi một vị Mục tử quan tâm đến chiều kích giáo dục đức tin cho con cái mình, tạ ơn Chúa vì sự nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ của Quý Thầy, Quý Dì đã đồng hành với chúng tôi, tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã tuôn đổ trên từng người Giáo lý viên trong đoàn.

48329407 1929542917136604 4997903565176438784 o

Nhìn lại để bước tới, đó chính là điều chúng tôi tâm niệm. Với những hồng ân Chúa thương ban, chúng tôi sẽ cố gắng rao truyền về Ngài cho mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi. Để được như thế, chúng tôi sẽ không ngừng trau dồi Giáo lý cũng như các kỹ năng chuyên môn. Đặc biệt, bài học giáo lý hữu ích nhất đối với các em thiếu nhi đó là một cuộc sống tốt của người Giáo lý viên như chúng tôi. Và chúng tôi thầm hứa như thế, thầm hứa trở thành chứng nhân cho Ngài giữa cuộc đời này.

48387488 1929542947136601 54715190406545408 o

 

Tác giả: Trần Đàm

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập304
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm266
  • Hôm nay45,692
  • Tháng hiện tại907,227
  • Tổng lượt truy cập69,967,101
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây