"Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."

Chủ nhật - 08/05/2016 04:45  2105
Thứ Hai tuần VII

Ga16,33

Bài Tin Mừng theo thánh sử Gioan hôm nay là cuộc đối thoại đầy tâm tình giữa Đức Giê-su và các môn đệ của Người, Đây là thời gian các môn đệ được ở với Người, được Người dạy bảo nhiều điều và được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho các ông trước khi sai các ông đi vào giữa thể gian, dẫu có gặp muôn ngàn thử thách và gian nan : “Trong Thầy, anh em được bình an, còn trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khổ cực”.

“Trong Thầy”:  Đây là bảo chứng cho các môn đệ cũng như cho mỗi người Kitô hữu chúng ta để lướt thắng mọi đau khổ, chống đối và nghịch cảnh mà thế gian đem lại, để trong mọi cảnh vực của cuộc sống, chúng ta luôn nhận ra Chúa ở cùng, bao bọc cả sau lẫn trước. Chúa cũng trao ban bình an và bình an của Người là sức mạnh cho chúng ta lướt thắng mọi thế lực của thế gian.

“Ta đã thắng thế gian”: Biến cố phục sinh đã cho chúng ta thấy một bằng chứng hùng hồn là qua đau khổ và sự chết Đức Giêsu đã đi trước mở đường cho tất cả chúng ta là những kẻ tin theo Người. Niềm hy vọng của chúng ta là những người đang từng ngày chịu những khó khăn đau khổ, bất công, hiểu lầm, chúng ta vững tin rằng lòng thương xót của Chúa luôn tuôn tràn trên chúng ta, Ngài luôn ở bên chúng ta và đồng hành với chúng ta trong mọi cảnh vực của cuộc sống hiện sịnh này.

“Can đảm lên”: Chúng ta không bao giờ được tuyệt vọng dẫu đang sống trong đau khổ do bệnh tật, do sự hiểu lầm, hay đang vất. Nếu chúng ta phải chiến đấu liên lỉ vì Chúa và vì Tin Mừng thì chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chiến thắng thế gian. Nhờ sức mạnh của đức tin, chúng ta sẽ vượt thắng tất cả dẫu phải trăm chiều khó khăn ở đời này. Chúng ta hãy can đảm lên, đừng sợ.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã công bố một thời đại mới, một sự chiếu thắng đau khổ và sự chết, chiến thắng mọi quyền lực của thế gian. Người đã đi trước mở đường cho tất cả những ai tin vào Người và nhờ người mà cuộc sống hiện tại của chúng ta mở ra một tương lai tràn đầy niềm hy vọng được bình an, hạnh phúc và sự sống vĩnh hằng.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hiện tại, nhiều lúc những đau khổ và bất công làm chúng con nản lòng. Trước sức mạnh của thế gian, của sự dữ và đau khổ mà chúng con là nạn nhân phải ngánh chịu, đôi lúc chúng con muốn buông xuôi và để cho nó cuốn trôi. Chúng con thấy phận mình thật yếu đuối và mòng dòn. Xin Chúa ban thêm niềm tin, sức mạnh và lòng can đảm để chúng con lướt thắng thế và làm chứng cho Tin Mừng trong mọi cảnh vực của cuộc sống. Amen.

Tác giả: Nhóm suy niệm BC

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập294
  • Máy chủ tìm kiếm55
  • Khách viếng thăm239
  • Hôm nay79,783
  • Tháng hiện tại1,030,865
  • Tổng lượt truy cập71,058,622
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây