Quyền năng của “Lời”

Thứ năm - 20/07/2017 10:03  2456
“Nói với Chúa, nói về Chúa” là châm ngôn sống của tu sĩ Đaminh trong đời sống thường ngày. Hay nói cách khác, chúng ta suy gẫm Lời và trao cho tha nhân những gì chúng ta suy gẫm và cảm nghiệm. Hơn thế nữa, “Lời” như là nhựa sống giúp người tu sĩ Đaminh sống mối tương quan thân tình với Thiên Chúa hơn. Dưới đây, người viết xin được chia sẻ một chút cảm nhận riêng tư, đơn sơ và chân thành về “quyền năng của Lời”, qua từng trang Kinh Thánh mà người viết cảm nhận được sau mỗi lần suy gẫm.
 
LỜI có sức mạnh tạo nên muôn loài, muôn vật từ hư không (x. St 1-2).
 
LỜI đã thức tỉnh một Madalena tội lỗi ăn năn hối cải và trở về với Thiên Chúa nguồn mạch yêu thương (x. Ga 8, 1-11).
 
LỜI đã vực Matthêu một người thu thuế, bị bạn bè anh em xa lánh… ra khỏi hố sâu tội lỗi, tham sân si, tự ti, mạc cảm (x Mt 9, 9).
 
LỜI đã làm cho bao kẻ bệnh hoạn, tật nguyền.. được chữa lành, được nhìn thấy, được nghe thấy…(x. Lc 5, 40-41; Mt 9, 27-31….).
 
LỜI có sức mạnh làm cho bánh hóa nhiều nuôi sống hơn 5000 người (x. Ga 1-14).
 
LỜI làm cho kẻ chết được chỗi dậy (x Lc 7, 11-17).
 
LỜI có sức mạnh tha thứ : “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23, 34).
 
LỜI đã thức tỉnh một Phêrô nóng nảy, chối Chúa quay trở về và trở thành Tông đồ trưởng.
 
LỜI làm cho một Phaolô hăng say bắt bớ đạo, được hoán cải trở về và trở nên tông đồ dân ngoại.
 
LỜI mạc khải cho muôn người nhận biết con đường về với Thiên Chúa nguồn mạch : Chân – Thiện – Mỹ.
 
Với tôi, LỜI đã biến đổi và làm cho tôi, từ một kẻ nhút nhát khi thể hiện niềm tin trước đám đông, thành một người ham thích tìm hiểu và yêu mến Lời Người ngày một sâu đậm hơn. LỜI đã thu hút liên kết tôi và Giêsu. LỜI thử thách và huấn luyện tôi trở nên con người mới trong Thiên Chúa.
 
Lạy Chúa, LỜI của Ngài như ngọn đèn soi tỏ cho con bước đi trong đêm tối của cuộc đời, để con không bị vấp ngã.
 
LỜI là ánh sáng, là sự thật, là sự sống và là đường đưa con đến bến bình an những lúc bão tố cuộc đời vây phủ.
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến với chúng con trong thân phận người phàm, không chỉ mạc khải cho chúng con thấy tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng con. Chúa còn để lại cho chúng con một kho tàng quý giá là “Lời” của Ngài. Để nhờ “Lời”, chúng con tìm được hy vọng, sức mạnh trên đường lữ hành tiến về quê trời trong an bình. Xin cho chúng con biết can đảm thực hành Lời Ngài trong cuộc sống đời thường, bằng đời sống bác ái yêu thương, cảm thông chia sẻ.
 
Nt. Mai Khôi, Đaminh Bùi Chu
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập241
  • Máy chủ tìm kiếm60
  • Khách viếng thăm181
  • Hôm nay43,598
  • Tháng hiện tại932,062
  • Tổng lượt truy cập70,959,819
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây