Hãy lấp cho đầy, hãy san cho phẳng

Thứ ba - 12/12/2017 19:44  1093
downloadMột con đường ghồ ghề sẽ làm cho con người di chuyển một cách khó khăn hoặc có thể làm cho người đi trên con đường đó dễ gặp tai nạn.

Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng nhắc cho chúng ta về con đường tâm hồn, và con đường này của chúng ta cũng đang có những “ổ gà, ổ vịt”. Chúa muốn chúng ta sửa chữa lại con đường tâm hồn này bằng cách lấp cho đầy những “ổ gà, ổ vịt” của ích kỷ, “cuả lòng tự kiêu, của sự vô tâm, của sự gian dối, toan tính…. Những  “ổ gà ổ vịt” tâm hồn đó làm cho chúng ta không dễ hoặc không thể đến được với Chúa, thậm chí còn làm ta dễ dàng lầm lạc và xa Chúa hơn.

Mỗi Mùa Vọng về, chúng ta lại được mời gọi sẵn sàng cầm đèn cháy sáng trong tay và sửa sang lại con đường tâm hồn để thênh thang để đến với Chúa và anh em như Chúa đã nói :”Tôi là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6). Xin cho mỗi tín hữu biết quét dọn lấp những bụi bặm, những rác rưởi tội lỗi để tâm hồn nên xứng đáng cho Chúa đến và ở lại.

Tác giả: Vincent Hoạt

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập178
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm132
  • Hôm nay48,034
  • Tháng hiện tại936,498
  • Tổng lượt truy cập70,964,255
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây