Xót Thương hay Sát Thương?

Thứ tư - 30/03/2016 06:09  1282
Bà kể con nghe câu chuyện ngụ ngôn của hai cây đèn.

Chuyện kể rằng vào một đêm mùa đông nọ, khi con người đang chìm say trong giấc ngủ thì bỗng có tiếng: “Cạch! Cạch!” Cây đèn gió tưởng là tiếng cạy cửa của chú chó ngoài hiên nhưng không phải.

Cạch! Cạch!

Chị đèn gió ơi? Chị thương em với!

Xin lỗi ai đấy?

Em là đèn bão đây. Chị không nhớ em sao?

À! Tôi nhớ ra rồi. Tại mấy năm nay tôi không gặp chị. Tôi tưởng chị đã đi xa chúng tôi và chị không bao giờ quay trở lại nữa.

Ấy chết. Em vẫn trở lại mà. Đúng là mấy năm qua em đã đi đến những vùng trời xa lạ nhưng nay em trở về rồi.

Trời đất! Chị trở về đây để làm gì?

Em không làm gì cả. Em về đây để xin chị giúp đỡ trong lúc khốn khổ thôi chị.

Tôi giúp gì cho chị được bây giờ? Tôi chỉ là cây đèn gió nhỏ bé. Còn chị là cây đèn bão cao lớn.

Có đấy chị. Em đang rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Chị làm ơn cho em vay ít dầu.

Tôi làm gì có nhiều dầu mà cho chị vay?

Chị thương em lần này đi mà! Lần này nữa thôi.

Thôi được. Vì nể tình chị em gió bão trước đây nên tôi cho chị vay một ít để chị dùng tạm cho qua đêm. Sáng mai chị tự lo cho mình. Dầu của chị đây. Chị hãy cầm lấy và đi đi.

Chị thật tốt bụng. Em cám ơn chị đèn gió.

Khi đèn bão đi rồi, cây đèn gió liền ngồi suy nghĩ về thân phận của mình. Mình là cây đèn gió. Đèn thì lúc nào cũng cần dầu. Không tìm được dầu, đèn sẽ thôi sáng. Không có đủ dầu, đèn sẽ chết lụi. Và khi dầu không còn nữa, đèn sẽ vô dụng. Đến một ngày nào đó bình dầu của mình sẽ hết. Mua dầu ở đâu bây giờ?

Mua thì phải có tiền. Có tiền cũng không chắc mua được. Vay ai thì cũng chỉ được một vài lần. Ngửa tay đi xin thì chẳng ai cho. Đèn gió đang suy nghĩ luẩn quẩn. Đèn gió đang suy nghĩ miên man thì bỗng nghe được một tiếng nói vọng từ trên cao: “Hãy đến với dòng chảy Lòng Thương Xót để kín múc dầu xót thương.”

Sao lại đến với dòng chảy Lòng Thương Xót để kín múc dầu xót thương? Đèn gió tự hỏi. Đèn gió không hiểu. Đèn gió không hiểu đâu. Sao trong đầu đèn gió lại có một vì sao to đến thế? Ngày trước, mỗi khi có vì sao xuất hiện, chỉ cần một tích tắc là đèn gió hiểu ra ngay. Vậy mà bây giờ cứ chăng chăng sao sao thế này? Thôi chẳng chăng sao gì cả. Đèn gió đi hỏi người gác đền xem thế nào?

Đèn gió ra đi. Đèn gió vào đền hỏi người gác đền. Người gác đền giải thích cho đèn gió. Đèn gió hiểu ra.

Đèn gió reo lên: Ôi! Hạnh phúc quá! Vậy là từ nay về sau đèn gió này và mọi cây đèn khác trên thế gian không sợ nữa rồi. Hễ thiếu dầu, hết dầu hay cần dầu, chỉ cần đến với Lòng Thương Xót để kín múc mà “không phải trả đồng nào” (Is 55,1-3).

Người gác đền nói tiếp: dòng chảy Lòng Thương Xót bắt nguồn từ Trái tim xót thương. Lòng Thương Xót thì nhiều, nhiều lắm. Ai đến lấy cũng được. Ai lấy bao nhiêu cũng không cạn. Từ dòng chảy Lòng Thương Xót đến dầu xót thương.

- Dầu xót thương băng bó những vết thương nơi thể xác và trong tâm hồn (người bại liệt)
- Dầu xót thương xua tan đi những ngờ vực trong cuộc sống (Tô-ma)
- Dầu xót thương gặp rồi gỡ những tâm hồn lầm lỡ, tơ vương (người phụ nữ thành Sa-ma-ri)
- Dầu xót thương uốn nắn những bước chân đi hoang (dụ ngôn người cha nhân hậu)
- Dầu xót thương sưởi ấm những trái tim lạnh cóng và bé nhỏ (gia đình Bêtania)
- Dầu xót thương kêu gọi và nâng đỡ những tâm hồn bị cô đơn, hắt hủi (Mát-thêu)
- Dầu xót thương tha thứ mọi tội lỗi và mở toang cánh của Thiên Đàng (người trộm có lòng ăn năn hối cải)
- Dầu xót thương phục sinh những người đã chết (La-da-rô)
- Dầu xót thương thật quý và giá trị.

- Dầu xót thương không được bán mà chỉ được ban.
- Vậy nên, Dầu xót thương đích thực chỉ thực sự có ở nơi Chúa.

Năm Thánh đã về và Năm Thánh đang tuôn trào “từ cạnh sườn bị đâm thâu” (Ga 19, 34).

Đèn bão ơi! Hãy mau đến kín múc dầu xót thương từ dòng chảy Lòng Thương Xót. Năm Thánh lòng thương xót đèn bão hãy sống bằng dầu xót thương. Hãy thắp sáng đời mình và đời người bằng dầu xót thương. Hãy trao tặng cho người và cho đời dầu xót thương đèn bão nhé. Nhớ là trao cho người ta dầu xót thương chứ không phải dầu sát thương. Dầu sát thương là thứ dầu chỉ làm khó, làm khổ và làm khốn tha nhân bằng sự hận thù.

Tác giả: Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ

 Tags: giấc ngủ
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập213
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm164
  • Hôm nay51,478
  • Tháng hiện tại939,942
  • Tổng lượt truy cập70,967,699
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây