Lễ ngày: Ngôi Lời là ánh sáng

Thứ tư - 23/12/2015 04:15  2249
Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-5.9-14

Anh chị em thân mến,

Đoạn TM chúng ta vừa nghe là phần nhập đề hay là tựa ngôn của TM theo thánh Gioan. Tựa ngôn này đóng vai trò rất quan trọng vừa tóm kết vừa là từ khóa giải thích TM thứ tư, giúp cho độc giả có cái nhìn tổng quát về tác phẩm. Một cách cụ thể nó giới thiệu cho chúng ta về Ngôi Lời là ai, có nguồn gốc từ đâu, Ngôi Lời đến thế giới này với sứ mạng gì, thế gian có thái độ nào với Ngài và thái độ ấy có tính quyết định ra sao cho số phận đời đời của con người? Trong phạm vi của bài giảng, xin chia sẻ ba điểm:

1. Ngôi Lời: Theo thánh Gioan, Ngôi Lời có từ đời đời: “Khởi đầu đã có Ngôi Lời” “vẫn hướng về Thiên Chúa.” Như thế Ngôi Lời không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, khởi đi từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa sau khi hoàn thành sứ mạng: “Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà trở về cùng Chúa Cha” (Ga 16,28). Ngài là nguyên nhân của tạo thành và nguồn gốc của muôn loài: “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người thì không có gì được tạo thành”.

Ngài là sự sống cho muôn loài. Ngài thông ban sự sống cho nhân loại và đưa sự sống ấy đạt tới sự viên mãn: “Dùng quyền năng của Thiên Chúa mà duy trì vạn vật”, “tẩy trừ mọi tội lỗi” cho con người bằng cách đổ máu mình ra, chịu chết trên thập giá và thông ban sự sống mới cho họ sau khi từ cõi chết sống lại. Ngài là ánh sáng chiếu soi bóng tối, và ánh sáng ấy chói lòa có sức mạnh vô biên chiến thắng bóng tối tội lỗi: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, bóng tối không tiêu diệt được ánh sáng.” Nói khác đi, Ngài là ánh sáng thật, ánh sáng thần linh đã đến thế gian và chiếu soi mọi người.

2. Thái độ của thế gian trước sự xuất hiện của Ngôi Lời: Thế gian không nhận biết Ngài, cho dù thế gian do người mà có, hiện hữu và tồn tại. Thế gian không nhận biết Ngài không phải do Ngài bí ẩn khó nhận biết vì bằng chứng là Ngài đã mạc khải qua sự hiện diện và sống thân phận con người giữa thế gian, qua lời rao giảng và thực hiện các dấu lạ minh chứng cho lời rao giảng. Dấu lạ lớn nhất là dấu lạ vượt qua, tức là mầu nhiệm chết và sống lại minh chứng cho tình yêu tuyệt vời đối với nhân loại. Thế gian không nhận biết Ngài bởi vì thái độ cứng cỏi, cố chấp tự khép cửa lòng mình thay vì mở ra cho ánh sáng của Ngôi Lời chiếu vào, ở lại và biến đổi.

Thế gian không tiếp đón Ngài cho dù Ngài đã đến nhà họ. Ngày Ngài đến, thế gian đã chối từ để rồi không có nơi đàng hoàng cho việc hạ sinh của Ngài. Là Ngôi Hai Thiên Chúa, Thiên Chúa làm người mà Ngài phải sinh ra trong hang đá Belem, máng cỏ bò lừa hôi tanh. Ngay khi được sinh ra, Ngài đã phải chạy trốn sự truy sát của Hêrôđê. Điều này còn được thể hiện rõ ràng hơn nữa trong cuộc đời công khai của Ngài: lời rao giảng của Ngài không được đón nhận, Ngài bị bắt và bị kết án, bị đóng đinh và bị phỉ báng trên thập giá. Và cho đến hôm nay, hơn 20 thế kỷ rồi vẫn không ít người công khai chối từ không tiếp nhận Ngài, dẫu cho Ngài đã sống lại, lên trời và trao ban Thánh Thần.

3. Giá trị của việc đón nhận Ngôi Lời: Phần thưởng lớn nhất cho những ai đón nhận Ngôi Lời là được “quyền trở nên con Thiên Chúa, được sinh ra không phải bởi khí huyết, chẳng phải do ước muốn của nhục thể, hay do ước muốn của đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa”, được thấy vinh quang của Ngài, người Con Một tràn đầy ân sủng và sự thật. Được thấy có nghĩa là được chia sẻ vinh quang, nguồn ân sủng và sự thật của chính Ngài. Những ai được trở nên con Thiên Chúa, chắc chắn sẽ được đón nhận mọi phúc lành của Thiên Chúa như Đức Giêsu, được chia sẻ quyền thừa kế với Ngài “nếu là con, chúng ta cùng được chia sẻ quyền thừa kế với Ngài”.

Người đón nhận Ngôi Lời, tức là đón nhận Đức Giêsu, Ánh Sáng, Sự Thật, và Sự Sống đích thực không ngừng bị thúc bách loan báo ơn cứu độ cho thể giới để “người bốn bể nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”. Tại sao chúng ta lại có thể nói như vậy? Thưa, người đón nhận Ngôi Lời, cũng là đón nhận món quà Tình Yêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Một khi đã đón nhận tình yêu, người ta không thể ích kỷ giữ lại cho riêng mình mà phải mở ra, phải làm lan tỏa đến với người khác. Đẹp đẽ và ý nghĩa biết bao cho những cuộc đời không ngừng loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa cho người khác. Tiên tri Isaia đã viết “Đẹp thay trên núi đồi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị”.

Anh chị em thân mến,

Ngôi Lời Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, nguồn sự sống, sự thật, và ánh sáng thần linh đã hóa thân làm người ở giữa nhân loại trong thân phận con người để cứu độ thế gian. Những ai tiếp đón Ngài thì Ngài cho họ trở nên con Thiên Chúa, được thông chia sự sống, bình an, hạnh phúc viên mãn của Thiên Chúa. Người ấy không thể không loan báo ơn cứu độ cho người khác. Tạ ơn Chúa đã tặng ban ân huệ vô cùng lớn lao có một không hai ấy cho chúng ta. Xin Chúa cho mỗi chúng ta có được một tâm hồn mềm mỏng, một tấm lòng rộng mở để đón nhận Ngôi Lời, sự thật, sự sống và ánh sáng của Thiên Chúa, và xin cho chúng ta không ngừng làm lan tỏa sự thật, sự sống và ánh sáng của Ngôi Lời cho thế giới. Nhờ đó chúng ta được biến đổi trở nên con Thiên Chúa, được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Giêsu, người Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Amen

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập304
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm279
  • Hôm nay50,834
  • Tháng hiện tại711,427
  • Tổng lượt truy cập70,739,184
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây