Sv Phùng Khoang - Bùi Chu: Yêu như Thầy

Thứ tư - 30/11/2016 19:58  2028
Cánh cửa Lòng thương xót đã chính thức đóng lại nhưng xin đừng đóng cửa tâm hồn của mỗi chúng ta để “ Lòng thương xót “ còn lại nơi anh chị em. Trong tâm tình đó, các bạn sinh viên Giáo phận Bùi chu đang học tập và công tác tại Hà nội có chuyến thiện nguyện hết sức ý nghĩa và kịp thời đối với những người vô gia cư, không chốn nương thân, phải ngủ ngoài đường, gầm cầu, góc chợ... vào đêm 26/11và rạng sáng 27/11/2016.
 

Đúng 22h, ngày 26/11 các bạn sinh viên từ mọi nơi tại Hà nội, đã quy tụ đông đủ trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phùng Khoang. Tiếp đó, anh Trưởng nhóm đã phân chia công việc và nhắc nhở các bạn trong chuyến đi sắp tới. Trước khi rời nhà thờ nhóm đã cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ, xin Mẹ ban bình an cho chuyến đi. 
 

22h25: Bắt đầu xuất phát đến các điểm phát xôi. Đúng 23h, các bạn đi phát quà tại các địa điểm. Nhóm đã chia ra thành 3 tốp nhỏ, mỗi tốp tầm 20 người. Sau khi phát quà và thăm hỏi, các bạn tập trung tại một điểm.
 

Chuyến đi kết thúc lúc 5h sáng ngày 27/11. Đây cũ là chuyến đi rất ý nghĩa, đầy cảm xúc còn đọng lại trong mỗi ngườI, để mỗi thành viên sống tốt hơn, biết quan tâm chia sẻ nhiều hơn đối với những người kém may mắn. Các bạn không quên cám ơn và cầu nguyện cho các ân nhân đã quảng đại góp phương tiện để các bạn sinh viên trở thành khí cụ thông chuyển cho người nghèo khổ.
 

Tác giả: Đaminh Luyện - Ảnh: TTSV Phùng Khoang - Bùi Chu

 Tags: sinh viên, gia cư
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập155
  • Máy chủ tìm kiếm61
  • Khách viếng thăm94
  • Hôm nay14,812
  • Tháng hiện tại533,315
  • Tổng lượt truy cập69,593,189
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây