Cháu cần Mẹ

Thứ ba - 25/10/2016 14:33  3420
Có một cậu bé bị lạc đường. Cậu đứng khóc. Ai đi qua cũng nhìn cậu. Bỗng có người đứng lại hỏi:
 
- Này cháu sao cháu khóc?
 
- Cháu bị lạc đường, cậu bé trả lời.
 
- Thế nhà cháu ở đâu? Vị khách ôn tồn hỏi.
 
- Dạ. Nhà cháu ở đâu ý. Nhà cháu xa lắm!, cậu bé tỏ ra lo lắng.
 
- Thế cháu có nhớ địa chỉ không?, người khách gặng hỏi.
 
- Dạ có. Địa chỉ nhà cháu là số 10, đường …, Cậu bé nói liền mạch.
 
- Ồ! Vậy thì cô không biết rồi, vị khách ái ngại.
 
Cậu bé tiếp tục khóc nức nở.
 
Trông thấy vậy có người khác đến dỗ dành nhưng cậu bé vẫn không chịu.
 
Đến quá trưa, mấy bà thấy thằng bé cứ đứng khóc mà không có ai đến đón liền thương rồi đem bánh mì cho cậu. Cậu bé cám ơn rồi cầm lấy ổ bánh mỳ trong tay nhưng lại không ăn. Cậu tiếp tục khóc. Mọi người lấy làm ngạc nhiên và trong số đó có một bà hỏi:
 
- Này cháu. Cháu cần gì?
- Cháu cần mẹ cháu, cậu bé trả lời.
 
Nghe cậu bé trả lời mọi người mới ngớ ra rằng từ sáng đến giờ ai nấy đều không hiểu cậu. Người thì dỗ dành. Người thì ra sức chỉ đường. Lại có người muốn đưa cậu về nhà. Nhưng tất cả đều không phải là điều cậu bé cần. Điều cậu bé cần là mẹ. Vậy là từ sáng tới giờ trong tâm trí cậu lúc nào cũng là mẹ. Đối với cậu, chỉ cần có mẹ thì dù lạc đường cậu cũng không sợ.

Tháng Mân Côi đang đi về cuối. Ước chi mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Ước chi chúng ta đọc thêm kinh Mân Côi cho những người ít đọc, cho những người lười đọc, cho những người bỏ đọc và cho những người chẳng bao giờ đọc.
 
Mỗi người chúng ta trên đường thiêng liêng ai chẳng có lúc lạc đường sai lối. Ai chẳng có lúc tăm tối cô đơn. Hãy nhớ rằng có Mẹ chúng ta sẽ hết sợ lạc. Hãy nhớ rằng tràng chuỗi Mân Côi là sợi dây kéo ơn thánh xuống cho ta và cũng tràng chuỗi mân côi là sợi dây lôi ta lên Thiên Đàng.
 
“Kính mừng Mẹ Maria. Mẹ là Mẹ Chúa Trời, là thiếu nữ Sion tuyệt vời. Mẹ ví tựa sao mai. Kính mừng Mẹ Maria. Mẹ là Mẹ Giáo Hội. Maria sáng ngời tình thương.
 
Con dâng lên Mẹ xác hồn nguyện Mẹ thương đỡ nâng. Năm tháng dẫu ngàn khó nguy con vẫn một niềm phó thác. Mẹ ơi trong đau thương cuộc đời có Mẹ ủi an. Môi con vang lời kính mừng Mẹ đầy ơn phúc.
 
Con ca khen Mẹ suốt đời Mẹ Bùi Chu mến yêu! Mẹ đã dắt dìu chúng con qua những chặng đường gian khó. Mẹ ơi con tin yêu ở Mẹ suối trào tình thương. Con tri ân Mẹ ngàn lần lạy Mẹ Bùi Chu” (Lm. Giuse Phạm Xuân Thi).
 
Lạy Mẹ Maria mến yêu. Mẹ như ánh sao soi lối đưa đường. Chúng con cần Mẹ.
 
Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập223
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm187
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại864,434
  • Tổng lượt truy cập69,924,308
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây