Để sống với thời gian cách tốt hơn

Thứ sáu - 22/03/2019 06:41  2862

Xin giới thiệu cùng quý độc giả bài suy niệm thứ nhất về Mùa Chay của vị nữ tu Marie-Laure Denès, Dòng nữ Đaminh, đặc trách Quốc vụ về Gia đình và Xã hội, về cách sống mới theo tinh thần Tông huấn Laudato Si’, được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Pháp.

« Sự tăng tốc liên tục của những thay đổi đang ảnh hưởng lên nhân loại và hành tinh ngày nay đang được đi cùng với một nhịp sống và công việc có cường độ mạnh hơn là điều có thể được gọi là “sự nhanh hoá” (rapidación). Mặc dù sự thay đổi là một phần của các hệ thống phức tạp đang hoạt động, tốc độ mà hoạt động của con người đang phát triển cùng thì trái ngược với nhịp tiến hoá sinh học chậm tự nhiên. Hơn thế nữa, các mục tiêu của sự nhanh chóng và thay đổi liên tục này không hướng đến cách cần thiết cho thiện ích chung hay cho sự phát triển con người mang tính hỗ tương và dưỡng nuôi. Sự thay đổi là điều gì đáng có, tuy nhiên nó lại trở thành một mối lo khi nó gây hại cho thế giới và cho chất lượng cuộc sống của đa số nhân loại » (Laudato Si’, số 18).

00 00 le tempsSống với thời gian cách tốt hơn. Chính qua chủ đề này của Ủy ban Gia đình và Xã hội vang vọng như một lời mời gọi ngay từ đầu Mùa Chay này để tận dụng trọn vẹn 40 ngày được ban tặng cho chúng ta. 40 ngày, như là thời gian tĩnh tâm và chay tịnh của Đức Giêsu trước khi bước vào sứ vụ công khai của mình, để chuẩn bị đương đầu với những cám dỗ của ma quỷ, mà thánh sử Tin mừng Marcô đã gợi lại cho chúng ta trong Tin mừng của Chúa Nhật này. Và trong bức gương, 40 năm của dân Do Thái trải qua thử thách trong sa mạc trước khi đạt được Đất Hứa.

Đến lượt mình, chúng ta được mời gọi dùng thời gian. Liệu chúng ta có dám bắt đầu làm nhẹ bớt chút ít cuốn sổ lịch agenda của chúng ta ? Nhờ vậy chúng ta có thể sẽ có dịp để tái khám phá niềm vui của gặp gỡ ngoài dự kiến, để tận hưởng hương vị mới của những mối quan hệ gia đình và bằng hữu thêm được kéo dài, để khám phá và tái khám phá bình an từ sự chiêm ngắm, bình an từ công trình sáng tạo, và bình an từ Đấng Sáng Tạo… Do đó, chúng ta có thể sẵn sàng với những gì là không đợi chờ của Thánh Thần…

40 ngày để bước vào phong trào sám hối môi trường sinh thái mà ở đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi chúng ta và để bắt đầu triển khai một môi trường sinh thái của thời gian. 40 ngày để chống trả lại những cơn cám dỗ thường xuyên tái hiện về nhượng bộ cho áp lực của tính ngay tức khắc cũng như về quyết định ghi tạc hành động của chúng ta và những lựa chọn của mình trong thời gian dài, để làm việc cho thiện ích chung đối với những người đương thời của chúng ta cũng như những thế hệ tương lai. 40 ngày để không nhượng bộ cho những tiếng còi « của thời gian là vàng bạc » và để thấy lại được hương vị của tặng phẩm và của miễn phí. 40 ngày để vun trồng sự quân bình thường xuyên bấp bênh giữa những muôn hình muôn vẻ của đời sống chúng ta, để dành thời gian gẫm suy về mối tương quan của chúng ta với thời gian, về thời gian cá nhân, về thời gian tập thể, và để trả lại cho thời gian tất cả giá trị của nó trong những lựa chọn của chúng ta về xã hội… 40 ngày để trong vòng 40 năm nữa ngôi nhà chung của chúng ta không trở nên mảnh đất đáng tiếc, nhưng vẫn còn là miền Đất Hứa…

Ngôn sứ nói rằng có một thời cho tất cả. Thời để đi trên con đường sám hối môi trường sinh thái đang mở ra ở phía trước chúng ta…

Chúc Mùa Chay tốt lành !

Phó Mộc chuyển ngữ

Nguồn : https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/435661-mieux-vivre-le-temps/

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập205
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm189
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại877,264
  • Tổng lượt truy cập69,937,138
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây