Thánh giá, nấc thang lên trời

Thứ tư - 13/09/2017 20:32  1540
downloadCó nhiều người hỏi tôi: “Tại sao con lại đi tu Dòng Mến Thánh Giá, nghe tên dòng đã nhiều thánh giá, nhiều đau khổ rồi ?” Mỗi lần như thế, tôi chẳng biết trả lời sao cho họ hiểu, nhưng lúc đó hình bóng Thánh giá lại chợt hiện về trong tâm trí tôi. Tôi đã bị thu hút bởi cây Thánh giá mà trên đó một người bị treo lại có một tình yêu vĩ đại. Đó chính là Giêsu. Vì yêu thương nhân loại nên Ngài đã chịu chết trên đó để qua cái chết, Ngài cứu độ nhân loại và và đưa nhân loại lên với Ngài trên Thiên Đàng.

Đối với người dân ngoại, Thánh giá là một sự ghê rợn, là sự khổ nhục dành cho phạm nhân, nhưng lại là sự bình an, là niềm vui, là ơn cứu độ và là niềm tự hào của mỗi người Kitô hữu. Như thánh Phaolô đã từng thốt lên rằng: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập giá đức Kitô” ( Gl 6,14). Quả vậy, là Kitô hữu, chắc hẳn ai cũng biết đến cây Thánh giá vì ngay khi còn bé, ta đã được cha mẹ dạy cách làm dấu Thánh giá. Lớn hơn một chút, ta được mẹ dẫn đến nhà thờ và ta thấy Thánh giá trên nóc nhà thờ, trên Bàn thờ, tháp chuông và cả  nơi đất Thánh. Đặc biệt đối với các môn đệ Chúa Giêsu, Thánh giá ẩn hiện dưới nhiều hình thức như: thánh giá của bệnh tật, nghèo khó, đau khổ, cô đơn, hiểu lầm,…

Tuy nhiên, chúng ta có hiểu được giá trị và có tôn kính của Thánh giá trong cuộc đời không? Chúng ta chạy trốn hay vui vẻ đón nhận Thánh giá đời mình?  Vì thế, tháng 09, tháng chiêm ngắm và suy tôn Thánh giá phải là tháng đặc biệt với các kitô hữu trong việc đón nhận thập giá trong cuộc đời. Chúa Giêsu có thể cứu chúng ta bằng nhiều cách, chỉ một giọt mồ hôi của Chúa cũng dư để cứu độ nhân loại, nhưng Chúa không muốn thế. Ngài muốn dùng một hình phạt ghê rợn nhất để thực hiện công cuộc cứu chuộc. Nhờ cây Thập giá mà Chúa Giêsu đã lôi kéo mọi người về với Chúa: “Khi nào ta được đưa lên khỏi mặt đất ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”. Nhờ cái chết đau thương và ô nhục, Chúa Giêsu đã sống lại để đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Do đó, thập giá trở thành con đường cứu độ và ai muốn đạt tới ơn cứu độ phải từ bỏ mình vác Thập giá hằng ngày mà theo. Đau khổ, thử thách, cô đơn,… tất cả chỉ là thử thách chóng qua nhằm thanh luyện các tín hữu trên đường nên Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, xin đổ đầy tình yêu của Chúa vào trái tim con để con sẵn sàng vác Thánh giá Chúa gửi đến cho con trong niềm vui, tin tưởng và phó thác, vì Thánh Giá chính là nấc thang  đưa con lên tới Thiên Đàng

Tác giả: Nt. Maria, Dòng MTG  

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập211
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm173
  • Hôm nay33,556
  • Tháng hiện tại861,333
  • Tổng lượt truy cập69,921,207
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây