Lễ giỗ ĐC Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn lần 71

Thứ sáu - 29/11/2019 20:51  2441
Cây có cội. Nước có nguồn. Con người có tổ tông. Lòng biết ơn là cụm từ hết sức quen thuộc đối với mỗi người. Lòng biết ơn còn là truyền thống cao đẹp của người dân Việt. Không ai hiện diện trên đời dám tự đắc nói rằng: mình tự nhiên mà có. Cũng vậy, Hội dòng Mân Côi Bùi Chu hiện diện giữa lòng Giáo hội như ngày hôm nay phải kể đến công ơn của người đã sinh ra mình, đó chính là Đức Cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn.
 
dsc 2

Nhớ đến công sinh thành và bao vất vả Đức Cha đã trải qua để Hội dòng được khai sinh, Chị em Dòng Mân Côi luôn khắc sâu vào tâm khảm một niềm tri ân. Ngày giỗ Đức Cha 27/11 hàng năm trở thành ngày hội tụ, ngày quây quần bên Cha, thân thưa cùng Cha những thăng trầm của Hội dòng, của từng cá nhân. Giây phút tri ân, thắp nén hương lặng trầm trước bia mộ luôn là giây phút ngậm ngùi và thành kính nhất của những nữ tu được Đức cha sinh ra và đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria Mân Côi.
 
dsc 3

Như mọi năm, trước ngày giỗ của Đức Cha chị em Mân Côi quy tụ về Hội dòng, cùng nhau lắng đọng trong ngày tĩnh tâm, lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Tối đến, chị em dành một giờ tri ân Đức Cha tại núi Đức Mẹ An Bình. Thánh lễ giỗ lần thứ 71 của Đức cha tổ phụ Đaminh Maria đã diễn ra lúc 5h sáng ngày 27/11/2019. Chủ tế thánh lễ do Cha chính Giáo phận Giuse Nguyễn Đức Giang, giảng lễ do Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ - Giám đốc Học Viện Thần Học Têrêxa Avila Bùi Chu. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Giám đốc Cô nhi viện Thánh An, Cha Tổng quản lý, quý Cha Dòng Thánh Tâm Huế, Cha phó giáo xứ chính tòa . Cùng Hiệp dâng trong thánh lễ có quý chị dòng nữ Đaminh Bùi Chu, quý chị nhà Thánh An Bùi Chu, cùng toàn thể các chị em Mân Côi và cộng đoàn hiện diện.
 
dsc 0033

Trong bài giảng, Cha giáo Giuse Vũ Ngọc Tứ đã giới thiệu về một Đức Cha Hồ với những “hạn chế” mà ít ai nhắc tới; nhưng chính những điều ấy cho thấy bàn tay quan phòng yêu thương thực sự của Thiên Chúa trong cuộc đời của Đức Cha. Những gì Ngài làm không phải do tự sức riêng nhưng do có Thiên Chúa hướng dẫn. Đức Cha đã noi gương Chúa Giêsu: Nhập thể để nên “như thế” mà không phải “là thế”. Đức Cha Hồ là người gốc Huế, được gieo ở Huế, nhưng được trồng trên đất Bùi Chu. Ngài đã nhập thể trong môi trường mình được đặt vào. Ngài sống tinh thần khiêm hạ nhỏ bé của Chúa Giêsu. Ngài là một vị chủ chăn, một vị cha chung của giáo phận nhưng coi các linh mục như anh em của mình. Ngài đã đi con đường của hạt lúa, của chết đi để trổ sinh hoa trái. Sự hy sinh ấy đã đem đến cho Giáo phận Bùi Chu những hoa trái dồi dào là tình anh em linh mục gắn kết, tinh thần đạo đức của giáo dân tăng trưởng và Hội Dòng Mân Côi ra đời góp thêm cho Giáo hội những tâm hồn quảng đại dấn thân truyền giáo. Chính vì thế, ngày giỗ Đức Cha phải là ngày hội báo hiếu của con dân Giáo phận Bùi Chu nói chung và là ngày để Chị em Mân Côi tỏ lòng tri ân cách đặc biệt.
 
dsc 1

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Chính, quý Cha cùng toàn thể Chị em Mân Côi đã cầu nguyện và niệm hương trước phần mộ Đức Cha như một nghĩa cử tỏ lòng tri ân và yêu mến.

Đức Cha Đaminh Maria Hồ Ngọc Cẩn đã được Chúa gọi về 71 năm, nhưng lời Cha luôn còn vang vọng trong đời sống mỗi chị em Mân Côi. Ngày giỗ Đức Cha hôm nay như một lời nhắc nhở chị em Mân Côi “hãy thắp sáng tinh thần của Đấng sáng lập”. Lời dặn dò “Cứ an tâm, Thầy chết rồi Thầy cũng vẫn làm việc và còn làm việc nhiều hơn”. Lời dặn dò của Cha đã an ủi chị em rất nhiều. Dù đã đi xa, nhưng Cha luôn đồng hành và chuyển cầu cho hội dòng.

Tác giả: Btt Dòng Mân Côi

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập208
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm171
  • Hôm nay17,800
  • Tháng hiện tại845,577
  • Tổng lượt truy cập69,905,451
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây