Nữ tu Đaminh BC- Miền Nam tĩnh tâm năm

Thứ bảy - 30/06/2018 21:52  2322

Sáng thứ Bảy (30/06/2018) các cộng đoàn Nữ tu Đaminh Bùi Chu – Miền Nam long trọng tổ chức thánh lễ tạ ơn, kết thúc tuần tĩnh tâm năm và Nghi thức nhắc lại lời Khấn của 8 Khấn sinh tại Trung tâm Mục vụ Mattin – Hố Nai.

img 20180630 120144 1

Thánh lễ bắt đầu lúc 05g15, cha Đaminh Nguyễn Hữu Cường chủ tế thánh lễ và là Linh mục đồng hành với chị em trong suốt tuần phòng. Nghi thức diễn ra trước sự hiện diện của chị Tổng quản lý, quí Bề trên các cộng đoàn và 63 nữ thuộc 4 tu xá`: Các thánh tử đạo Việt Nam, Mẹ Thiên Chúa, Mattin và tu xá thánh Phêrô.

Dẫn vào thánh lễ cha Đaminh mời gọi cộng đoàn hướng về Thiên Chúa bằng tất cả tâm tình tạ ơn vì những hồng ân đã lãnh nhận trong tuần qua. Cha cũng ngỏ thêm : “Hôm nay là thứ Bảy, chúng ta cũng được mời gọi chiêm ngắm gương Vâng phục của Đức Maria. Mẹ đã mở ra để cả cuộc đời Mẹ trở thành một tuyệt tác trong tay Thiên Chúa. Ngoài lý do tạ ơn kết thúc tuần phòng, chúng ta cùng vui mừng cầu nguyện cho 8 chị em tuyên lại Lời khấn hôm nay”.

36351970 1905942809468913 6649587918081884160 n

Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay được trích từ tin mừng (Lc 1, 26-38). Theo Cha, thánh sử đã trình bày với chúng ta chân dung Mẹ Maria bằng hình ảnh một thiếu nữ sống trọn vẹn niềm : tin – cậy – mến. Cộng với sự thánh thiện và sẵn sáng đáp trả tự do ấy Mẹ đã trở nên hy tế trọn hảo đẹp lòng Chúa. Nhờ đó, Mẹ gắn liền cuộc đời mình với cuộc đời và các biến cố của Đức Giêsu. Hơn thế nữa, Mẹ còn trở nên chứng nhân của những biến cố ấy. Là tu sĩ mỗi nữ tu cũng liên kết cuộc đời mình với Đức Giêsu. Vì thế, mỗi người có thể nhìn lên và bắt chước gương sáng của Mẹ.

Cha cũng bày tỏ cách riêng với các nữ tu nhắc lại lời khấn rằng : Khi Khấn dòng anh chị em tu sĩ chúng ta cũng không biết rồi mình sẽ đi đâu, được sai về đâu nhưng vẫn can đảm tuyên khấn phó thác cuộc đời cho thánh ý Thiên Chúa, theo gương vâng phục của Mẹ Maria. Để rồi trong mọi lúc vui buồn chúng ta cũng học nơi Mẹ niềm xác tín dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ công việc gì chúng ta tin Chúa vẫn luôn hiện diện. Nhờ Lời khấn dòng chúng ta mạnh dạn bước đi theo Chúa mãi mãi.

36347100 1905942216135639 3380660520657879040 n

Sau bài chia sẻ là nghi thức, Tuyên lại Lời khấn của 8 Nữ tu trong giai đoạn Học Viện.

Nghi thức Khấn dòng kết thúc, thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể. Thánh lễ kết thúc lúc 6g30, trong sự linh thiêng, thánh thiện và không gian ấm cúng trong Nhà nguyện đơn sơ. Trước khi kết thúc một Nữ tu đại diện chị em lên bày tỏ lòng tri ân đến cha Đaminh.

img 20180630 120150

Cũng xin được nói thêm, tuần vừa qua từ ngày 24/06 - 30/06/2018) các Nữ tu đã qui tụ về tu viện Mattin, Hố Nai dưới sự hướng dẫn của cha Đaminh, chị em đã dành thời gian thinh lặng, hồi tâm, suy ngẫm về đời sống thánh hiến với chủ đề: “Niềm vui đời tu trong Đức Giêsu Kitô”. Xin Chúa chúc lành để mỗi nữ tu luôn có niềm vui trong đời sống Thánh hiến như ĐGH Phanxicô đã nói : “Ở đâu có tu sĩ thì có niềm vui”.

Tác giả: BVH, Đaminh BC - Khu vực Miền Nam

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập225
  • Máy chủ tìm kiếm63
  • Khách viếng thăm162
  • Hôm nay21,391
  • Tháng hiện tại849,168
  • Tổng lượt truy cập69,909,042
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây