Lao động là một hoạt động thiết yếu gắn liền với căn tính và sự tồn tại của con người. Điều này đã được Sách Sáng thế ghi lại, qua lệnh của Thiên Chúa truyền cho con người đầu tiên là ông Ađam, sau...
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Athanaxiô, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho thánh giám mục Athanaxiô được can đảm đứng lên bênh vực niềm tin của Giáo Hội về thần tính của Đức...
Đời Mẹ như những bông hoa: không bao giờ nghĩ đến việc cạnh tranh với những bông hoa bên cạnh, mà chỉ quan tâm một điều: là khoe sắc, tỏa hương. Mẹ như loài hoa đẹp: rực rỡ, đong đưa theo làn gió...
Chiều ngày 29/04/2024, Đại Chủng viện Bùi Chu hân hoan chào đón Cha giáo Giuse Trần Văn Đỉnh (bút danh Đình Chẩn) đến chia sẻ tác phẩm “Thần Khúc” do ngài biên dịch.
“Một khu vườn không chăm sóc, cỏ dại sẽ sớm mọc; một trái tim không trau dồi chân lý sẽ sớm ‘hoang vu thần học’; một linh hồn không được cắt tỉa sẽ không bao giờ là khí cụ của ân sủng!” - Anon.
Những tâm hồn thanh khiết là nơi Thiên Chúa cư ngụ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền cho thấy: Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ.
Bất cứ thứ gì gói ghém cả tấm lòng của người gởi thì đều là những món quà đáng trân quý! Cho nên, không lạ gì mà có nhiều người rất thích nhận quà! Đặc biệt, khi nhận được món quà mà mình đang cần...
Sau những cơn mưa đầu mùa hạ là tiết trời dịu mát trong trẻo, giáo xứ Hoành Nhị tổ chức cung nghinh tượng Chúa phục sinh, Mẹ Maria và các Thánh xung quanh thánh đường vào chiều thứ Bảy, ngày 27/04.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng ta, cho chúng ta được hưởng sự sống muôn đời,