Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là nguồn sống của các tín hữu, là vinh dự của kẻ thấp hèn, là hạnh phúc của người công chính,
Hơn lúc nào hết, cả nhân loại đang lo cho “ngôi nhà chung của mình.” Môi trường sống này gần như không còn thân thiện, không còn xinh đẹp như thuở ban đầu, nó đang bị ô nhiễm và ít an toàn. Thánh vịnh...
Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khảng khái nói với người Dothái là họ không thuộc đàn chiên của Ngài và khẳng định: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tại sao...
“Hãy tâng bốc tôi, tôi có thể không tin bạn! Hãy chỉ trích tôi, tôi có thể không thích bạn! Hãy quên bẵng tôi, tôi có thể không tha cho bạn! Nhưng hãy khích lệ tôi, tôi sẽ không bao giờ quên bạn!” -...
Mùa thu vừa qua, tôi đã giảng dạy khóa học về chủ nghĩa vô thần lần thứ hai. Khóa học được đón nhận nồng nhiệt vào mùa xuân trước, đây là lần đầu tiên một khóa học về chủ nghĩa vô thần được cung cấp...
Bệnh viện tư nhân độc quyền của Scotland đã chính thức tạm ngừng kê đơn thuốc ức chế dậy thì và các loại thuốc nội tiết tố đã được điều chế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi giới tính ở...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đang họp mừng mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, xin Chúa cho chúng ta biết hưởng trọn niềm vui vì...
Một người Mỹ du lịch Syria, thấy ba người chăn chiên dẫn đoàn vật của mình đi chung trên một con đường. Một lúc sau, người thứ nhất hô to, “Men ah! Men ah!”, tiếng Ả Rập là “Hãy theo tôi!”.
Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Tha sinh ngày 05/5/1951 tại giáo xứ Quyết Bình, Giáo phận Phát Diệm. Đã được Chúa gọi về lúc 19g10 Chúa Nhật, ngày 21/4/2024. Hưởng thọ 73 tuồi.
Chúa Giêsu mời gọi: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37), lời mời gọi đó luôn là tiếng thổn thức của Chúa Giêsu dành cho con người. “Làm thế nào để tiếng gọi của Chúa Giêsu năm xưa được...